Dạo này đọc thấy nhiều topic ngoại tình mình cũng góp chuyện. Thêm một chuyện thêm một khía cạnh cho vui. Mình viết chỉ để chia sẻ, không mong các mẹ khuyên can và cũng chả muốn bị ném đá. Các mẹ có thánh thiện nói rằng ngoại tình là không tốt thì cũng cần ngẫm xem, mỗi người mỗi cảnh, nhiều khi hoàn cảnh làm nên con người nên nhiều cái khó tránh.


Bắt đầu câu chuyện:


MÌnh là giáo viên, và anh chàng là sinh viên người Úc, chỉ kém mình 2 tuổi thồi. Tạm gọi là N


Mình dạy anh này cũng được 1 năm, anh này cũng là giáo viên. Giữa mình và anh này nói chuyện khá hợp và có nhiều điểm chung. Điêm chung là anh này khá cởi mở, cùng nghề nên chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm trong công việc. Vì vậy ngoài giờ học cũng thường đt, sms trao đổi nhiều.


Một hôm sau sms trao đổi bài vở anh N sms cho mình nói: "Nếu chị chưa có chồng thì em sẽ làm bạn trai của chị"


Mình: (Hả, hả cái này mình chưa nghĩ đến khi nào, anh này hôm nay lạ quá, mình đùa cợt) thế thì tôi để anh là bồ nhé.


N: 3 tiếng sau trả lời: Yes.


N: vài phút sau: Ngày mai chị muốn học ở smwhere for private, do smt secret


M: (ôi chết rồi, hiểu nhầm rồi) Không vẫn học ở office.


N: Depent u.


..........


Hôm sau mình lên lớp. Hai bên gặp mặt, ngồi học đối diện nghiêm túc, không nói gì ngoài bài học trừ 2 câu: khỏe không và N nói: hôm nay trông chị đẹp lắm (câu này vẫn thường nói rồi, nghe cũng quen)


Mình thở phào nhẹ nhõm.


Sau buổi học sms


N: dạy tôi xong chị làm gì?


M: Lại dạy lớp khác đến trưa rồi tôi relax, 16g tiếp


N: Chúng ta gặp nhau lúc 13h nhé.


M: (Trời, khó thế) Xin lỗi tôi từ 12g -13g tôi không biết làm gì ở đâu và cần nghỉ, và 16h cần dạy tiếp/


N: vậy chị muốn lúc trước hay sau lúc chị lên lớp.


M: (cái gì???? Mình shy và toát mồ hôi, may mà lúc đó chỉ có 1 mình. Đến nước này thì phải nói thẳng rồi)


N; tiếp tục> Em hiểu anh muốn gì mà


M: (trời ạ, anh này hôm nay biết đổi ngôi và cho mình làm em rồi) Không, xin lỗi, tôi và anh khác văn hóa ở VN làm bồ chỉ là hold, kis, hết, no more...)


N: Hả hả, sorry............


M.........................Chết mất thôi.


Và sau này thì vẫn học hành nghiêm túc.....................................................