Các mẹ à. E có tâm sự này lâu rồi nhưng hôm nay e mới viết lên đây .mong các mẹ cho e biết e nên làm gì ạ.


E có 1 ng chị dâu kém e 4 tuổi. Hôm đầu tiên về ra mắt gia đình chị ấy đã gọi e là e và xưng chị. E cũng gọi chị ấy là chị vì nghĩ trước sau gì cũng gọi. Thế nhưng chị ấy lại gọi e là " con em chồng " với bạn chị ý . E biết nhưng e cũng bỏ qua. Không nói gì với ai cả. Vẫn quý chị ấy như bình thường


Hôm bỏ trầu với hôm cưới e .e là cô dâu mà phải làm bao nhiêu việc. A trai e đi đón chị ấy từ 7h mà tới tận 8 rưỡi chị ấy mới xang. Mà nhà chị cách nhà e có 100m. Xang đến nơi cũng k làm gì cả mà toàn bảo a trai e làm. Rồi ngồi cạnh nói chuyện. Được 1 lúc thì bảo a trai e đi lên trên phòng ngồi chơi. E với mẹ e thì đang phải nấu bếp ở dưới. Nghĩ chị ấy chưa phải con dâu trong nhà nên e cũng chẳng soi xét làm gì. Thế nhưng càng lúc e càng k thể quý mến chị ấy được.


E lấy chồng cũng gần nhà. Cách có hơn 1 km. Phần vì ở nhà chồng cũng k có việc. Nên e cũng về nhà ngoại làm. Chị dâu e cưới sau e 2 tháng. Lẽ ra là mẹ e muốn a e cưới trước e 2 tháng nhưng chị ấy k thích thế là a e lại nghe theo. Mà rõ ràng đi xem ngày người ta nói tháng đó khắc chú rể. Mẹ e bảo k chụp abum chỉ chụp ảnh to mà chị ấy đòi chụp bằng được. Chụp cả 10tr chứ có ít đâu mà cả nhà chị ấy chê xấu. E thì thấy đẹp mà đắt gấp đôi abum của e mà


. Hôm cưới chị ấy e cũng phải rọn rẹp khá nhiều. Mà chị thì chẳng làm gì cả. Dẫn 1 đống bạn tới nhà e ăn cỗ xong kêu mệt rồi ngồi nói chuyện với bọn họ. Mọi ng về hết thì bảo a trai e lai đi tẩy trang. Xong rồi về nằm ngủ.


Hôm sau e xuống làm .cả nhà đang ăn cơm. Ai cũng chào e vào ăn cơm mà chị chẳng nói gì cả. E chào chị ăn cơm đá thì chị ý ừ kiểu cho nó có vậy thôi. Những lần sau e xuống. E chào chị thì chị ừ. K bao giờ nói thêm câu nào.


Chị ý làm hàng đẹp hơn của e. Lúc e làm là ra ngó nom xong rồi bảo chỗ này làm rồi đây hả hay là chưa làm vậy. Đã thế a trai e còn bảo " Nga làm có thấy đẹp hơn của chị PHương k " . E cũng cười nói là e làm xấu hơn nhiều. Thế mà chị ấy độp luôn câu " Nga học làm lâu rồi nhỉ . Mấy năm rồi còn gì " . Cứ như kiểu muốn e bẽ mặt ý. Hết chỗ nói . Mượn cái gì cũng toàn nói trống k. Mượn cái này tí nhá


. Mà tuy chị ý làm đẹp nhưng có làm mấy đâu. Ngày nào cũng ốm với mệt thôi. Cơm cũng chẳng nấu. Mẹ e phải nấu hết. Có hôm e lên xem chị ấy có bị sao k mà thấy ngủ say . E sờ đầu cũng chẳng biết gì. Lúc nào chị ấy bước ra khỏi phòng là lúc chị ấy về nhà ngoại chơi. Mà đã đi là k cần hỏi han xin phép ai cả. Bố mẹ e đứng lù lù ngoài sân chị ấy cũng lấy xe máy phóng đi. K nói gì cả. Khi chị ấy về cũng thế. K cần biết ai đang đứng hay đang làm gì cứ 1 nhát đi thẳng lên phòng.


Có lần chị ấy hỏi e có tin gì chưa. E nói chưa thế là chị ấy cho luôn 1 câu " cô cũng lâu chửa nhỉ. 3 tháng rồi còn "


Mấy ngày sau chị ấy báo có bầu. Thế là từ đó nói chuyện với cả nhà là cứ phải thêm cái câu người chửa thế nọ ng chửa thế kia. Sao ng này lấy nhau lâu vậy mà k chửa. Chắc là tịt rồi. Mà e thì mãi chẳng có bầu.


Nên cứ nghĩ như chị ấy đang nói mỉa mình vậy.


Vừa cưới 1 tuần là chị ấy bắt a trai e xin ăn riêng .nhưng có bầu nên chẳng làm gì cả. Bát k rửa cơm k nấu . A trai e nấu xong phải bưng lên phòng cho chị ấy. Chị ấy cứ đi chơi rồi về là lên phòng nằm.


Hôm trời nóng. E bảo chị ấy là e quay quạt vậy chị có mát k. Chị ấy quay ngoắt xang bảo e " cái gì " .xong k nói nữa. Vậy mà lúc a trai e về thì nói là nóng rồi này kia làm a trai e mắng e k quay quạt.. đùng đùng mang cái quạt trên phòng quạt riêng cho chị. Còn suốt ngày lấy ghế của e ra ngồi xong vứt lăn lóc.


A trai e làm được tiền là bắt đưa hết mà lúc a trai e lấy có 200 thì ra nói là. A lấy trộm 200 của e trong tủ à. Đưa ngay đây.


Nói ngay trước mặt e . E cũng k hiểu a trai e chiều vợ ra làm sao mà lại như thế nữa.


Chị ấy thì suốt ngày váy vóc quần áo. Mua cho chồng đôi dép thì bảo chồng đi phá nhanh rách. Nhà cửa của chị ay mà e và mẹ e phải lau rọn. K ai đến thì họ phát khiếp mất


Cưới e chị ấy mừng 300. Mẹ e cho a trai e 1tr5 để mừng e. Lúc a e cưới e mừng lại 1tr5. Vì dù sao tiền đó cũng k phải của a. A e bảo cô nga mừng nhiều thì chị ấy kêu e k mừng chị ấy. Đến khi chị ấy sinh cháu e cho hẳn 500k luôn. Coi như hết nợ.


Sinh cháu rồi chị ấy cũng chẳng thay đổi chút nào vẫn chẳng làm gì cả. Suốt ngày mang con cho bà nội với chồng bế rồi đi chơi. Lúc chỉ có e thì đưa cho e bế xong ngồi nói chuyện. Người này chưa có con bị đa nang buồng trứng rồi u sơ u xiếc. Người kia k con bị chồng bỏ. E nói e đi khám thì hỏi e có bị sao k. E nói k sao thì bảo vậy sao tới giờ vẫn chưa có.


Rồi lại hỏi e làm được bao nhiêu tiền. E nói ra thì nói chị gái chị làm được nhiều lắm gấp 3 lần e.


Càng ngày e càng cảm thấy e với chị dau k hợp gì cả. E k muốn nói chuyện. Các chị bảo e phải làm sao