Mình là Con trai, năm nay 25 tuổi sinh năm 1987, Mình mới xây dựng gia đình tháng 9 âm lịch năm ngoái, vợ mình bẳng tuổi, Kinh tế hai vc cũng tạm ổn, mình đang định sinh em bé nhưng mà còn đắn đo nhiều điều quá, Vợ mình năm ngoái trước khi cưới đã có bầu được gần 3 tháng thì sẩy thai ( buồn ), sau khi cưới 5 tháng bọn mình sốt ruột muốn có em bé nên lại có bầu tiếp, sau đó được 2 tháng lại sẩy tiếp ( buốn quá !!! )... Đến bây giờ bọn mình đã cưới nhau là được 9 tháng rồi mình cũng chưa muốn có em bé vì kinh tế thế này đẻ thì nuôi con cũng vất vả, với cả vợ mình thì sẩy thai nhiều trước kia cũng đã từng nạo thai 1 lần và sẩy 1 lần nữa ( với người yêu cũa của cô ấy ( đau buồn hơn, khóc, khổ )), Mình đã vượt qua bao nhiêu trở ngại để đến với vợ, bây giờ 2 vc cưới rồi cũng thường xuyên nẩy sinh mâu thuẫn, Ông Bà nội thì đánh tiếng muốn có cháu vì mình là con cả trong gia đình có 3 anh em, Mình vừa muốn làm ăn kính tế mạnh một chút vừa muốn cho sức khoẻ của vợ tốt 1 chút ( khoảng 2 năm ) rồi để cho 2 vc vượt qua mặc cảm quá khứ, rồi mới sinh em bé, nhưng mà cũng muốn có em bé để cho vui cửa nhà cho tình cảm vc thêm gắn bó, Không biết phải làm sao bây giờ, mình bối rối quá, mong mọi người cho mình những lời khuyên chân thành nhất, cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhiều người đã nạo thai,...
Sau khi có kết quả test, bác sỹ sẽ tư...