Chào các mẹ, mình có chuyện rất rất to mà mình suy nghĩ đắn đo bao nhiêu đêm không ngủ được, các mẹ giúp mình với ạ. Mình chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới, mình quen chồng mình khoảng 4 tháng thì cưới, lúc đầu mình nghĩ là mình thích, có cảm tình với ng đó nên nhận lời luôn. Mọi ch diễn ra tốt đẹp sau khi 2 nhà thăm hỏi và định ngày cưới, cả 2 gia đình đều rất hân hoan, nhưng gần đây (cách 3 tuần trước ngày cưới) thì mình không có lấy 1 chút cảm xúc nào dành cho chồng cả, mình sợ gặp ngta, thấy điện thoại tới cũng sợ,... rất sợ và rất ghét vì ngta không tâm lý, cứ bu bám hoài làm mình càng bị ám ảnh. tóm lại là trước ngày cưới nhận ra rằng mình không hề yêu và không hề phù hợp với anh ta. Mình rất muốn hủy cưới nhưng gia đình mình là 1 gia đình quá nghiêm khắc và truyền thống, không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con cái nên mọi ch không thể dừng lại được. Mình tính đám cưới xong mình sẽ bỏ đi 1 nơi thật xa vì thực sự nghĩ tới ch chung sống cả đời với ng đó mình thà chết còn hơn, mất hết ý nghĩa của cs. mình đang quá bế tắc và đau khổ, mọi ng cho mình xin ý kiến với ạ huhu