Chuyện là e chuẩn bị lấy chồng. Tháng sau đám hỏi rồi mà có nhiều chuyện rắc rối xảy ra làm e nản quá chừng
Nhà e người Nam còn anh ấy ở miền Trung(Q.Nam) nên phong tục tập quán khác nhau là điều dễ hiểu. Nhưng từ lúc tính chuyện cưới hỏi tới nay xảy ra quá nhiều chuyện mệt mỏi. Kể ra thì dài dòng nhưng đỉnh điểm là nhà trai không chấp nhận lo chi phí đi lại cho nhà gái. Vì xa xôi nên không rước dâu ngay được chắc mẹ nào lấy chồng xa cũng biết. Nên nhà e sẽ bay ra đó và ở khác sạn, hôm sau nhà trai mới đem xe hoa ra đón về nhà. Theo lẽ thường thì chi phí bay ra nhà trai phải lo đúng không ạ? Nhưng bên ấy không đồng ý. Họ nói làm vậy chẳng khác nào con trai họ bị ế nên quỵ luỵ nhà gái mà bao chi phí đi lại như vậy. Các mẹ nghĩ sao ạ?e thì buồn mà không muốn cưới nữa..Rồi anh chồng tương lai cũng giải quyết bằng cách 2 đứa vay tiền lo hết chi phí đi lại của cả 2 bên luôn. Nhưng ba mẹ anh ấy vẫn không đồng ý. Họ nói anh ấy làm vậy là mất giá, là hàng xóm bà con cười vào mặt họ. Nói quá thì mẹ chồng phán 1 câu: nếu lo chi phí đi như vậy, thì e sinh con đầu lòng không được về nhà mẹ, mà ở nhà mẹ chồng. E choáng quá! Các mẹ cho e ý kiến với. Chư e sợ cứ đà này cưới về xong e sẽ bị mẹ chồng thịt e mất!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nếu vậy bạn nói nhà trai bay vô trong...
Em thấy người lớn ý kiến sao cũng không bằng chị...