Mình lấy chồng gần 4 năm, có 2 đứa con. Mình không còn cảm giác yêu chồng nữa. Và cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu của chồng. Dù chồng mình thương vợ con, chăm chỉ kiếm tiền lo cho gia đình, mình vẫn không thấy tình yêu dành cho mình, chỉ có trách nhiệm và tình cảm cha con. Anh rất thương con, cũng không làm gì có lỗi với mình.
Một điều nữa là mình sống cùng gia đình chồng, nhà chồng mình rất độc đoán gia trưởng, mình chẳng có tiếng nói gì trong nhà kể cả việc nuôi dạy con. Mình cứ lủi thủi đi làm về cơm nước lo toan gia đình. Nhà chồng mình ăn uống rất kì cục, nhiều gia vị cũng như bột ngọt, mình không ăn được, hôm nào cũng chỉ 1 -2 thìa.
4 năm, ai cũng nói mình gầy đi, xấu đi, già đi và buồn nhiều quá. Mình muốn bỏ đi nhưng thương các con, mình có đi làm nhưng thu nhập thấp không thể tự nuôi con. Chồng và con mình cũng quyến luyến nhau. Mình không thích cách nuôi dạy con của gia đình chồng nhưng mấy lần lên tiếng chỉ làm cuộc sống mình ngột ngạt hơn. Chồng mình trung lập, không bênh vợ cũng chẳng bênh người nhà.
Trước đây, mình cũng xinh xắn và có nhiều người theo đuổi. Nhưng mình đã chọn một người thờ ơ với mình nhất, mình đã sai. Mình 30 tuổi, chưa từng được yêu và cuộc sống mình giờ như cái bóng. Mình không biết có nên sống tiếp trong trạng thái này thêm 30 năm nữa? Khi mà tối nào nước mắt của mình đêm nào cũng chảy vì thương mình, thương con.
Mình đang bị mắc kẹt ở đây. Một đôi lần nghĩ đến cái chết nhưng thương con nên lại thôi. Có thể mình cũng chẳng cần tình yêu của chồng, chỉ cần các con và chồng mình cứ tốt vậy là được. Nhưng lại còn, ở nhà chồng, mình hầu như cũng không được làm gì. Mình không muốn con mình lớn lên, thấy mẹ chúng nó như vậy, và có thể, rồi các con cũng không còn muốn gần gũi một người mẹ mờ nhạt và đơn độc vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
gioosnh mình :) cũng chọn ng tệ nhất trong nh người theo đuối mình
rốt cuộc...
m cũng có hoàn cảnh gần như b. chỉ khác là m k phải làm dâu, nhưng tc vc nhiều khi chỉ từ 1p. nếu ck b là...