Các mẹ thông thái cho em xin ý kiến về vấn đề này tý nhé: Chồng em (đã đăng ký và sắp cưới) nếu uống bia thì không sao nhưng cứ có tý rượu vào người là khả năng kiềm chế tình dục hầu như không còn. Có những hôm người nhà em vẫn có mặt ở đấy là anh ý tự nhiên hôn vai, cổ, sờ soạng linh tinh hết cả lên làm em vô cùng xấu hổ và căng thẳng nữa :Sad:. Em đã góp ý điều này với anh một cách rất nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng từ hôm đến giờ chưa uống rượu nên không biết anh ý đã khác đi tý nào chưa.


Điều làm em lo lắng nhất không phải là chuyện anh ý làm em xấu hổ mà là em chỉ sợ sau này anh ý ra ngoài uống rượu mà không kiềm chế được, lại có mấy em ở đấy phục vụ nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em cũng nói cho anh ý lo lắng của em, chẳng biết anh ý ngấm được bao nhiêu phần.


Các mẹ cho em lời khuyên với nhé. Làm thế nào để chồng em sửa được tính trên. Em cảm ơn các mẹ nhiều