Vợ chồng mình lấy nhau được gần 1 năm rồi, 2 vợ chồng đều công chức. Về tình cảm thì rất tốt, gắn bó và thương yêu nhau. Hiện tại bọn mình chưa có con, dự định là sang năm.
Vậy mà mình lại bắt được tin nhắn của chồng với 1 đứa (dùng điện thoại khác, số khác, mọi khi để ở cơ quan thế nào hôm ấy lại mang về nhà). Đọc mà mặt mình nóng ran lên, lòng như lửa đốt bởi nội dung tin nhắn khá là à ơi tình cảm... nhưng mình chỉ lấy số của đứa đấy + số mà chồng mình dùng liên lạc rồi bấm bụng đi ngủ bởi chưa có chứng cứ đầy đủ là sẽ chối bay biến ngay. Hôm sau chồng đi làm, mình được nghỉ mới cân nhắc câu chữ để gọi cho đứa kia..ai dè vừa nghe mình thẩm vấn: tên? người yêu của A (tên chồng mình)? số điện thoại người yêu? ...nó đều khẳng định, xong rồi ấp úng... và chuyển máy cho 1 thằng khác nghe..mình ko nhận ra giọng ai. Sau đó mình gọi ko biết bao lần thì ko nghe, chỉ nhắn là nó và chồng mình ko có chuyện gì cả, yên tâm nó sẽ trả chồng lại cho mình... Thế là 3 máu 6 cơn nổi nên, nhưng mình vẫn ngọt nhạt nhắn lại để thu thập thông tin..nó chỉ nhắn lại mấy tin, đại thể là mình đừng làm rối chuyện lên, đừng làm phiền nó nữa, nó sẽ ko liên lạc gì nữa với chồng mình, nó bảo nó có học nên biết phải làm gì.....
Mình muốn nói chuyện, gọi nó ko nghe, cuối cùng nó tắt máy...thỉnh thoảng mình nháy..nó mở máy là mình giã...xong lại tắt....
Tối về mình nói chuyện thẳng thắn với chồng, lúc đầu chối, sau mình đưa điện thoại cho đọc tin..thì nhận..mình khi đó đau lắm, khóc dữ..vừa khóc mình vừa nói hết những suy nghĩ, những thất vọng,.,những tin tưởng, thương yêu..chồng mình cũng xụt xịt và nói là chưa có gì, chỉ là à ơi,chứ ko nghĩ hậu quả lại thế này..và hứa sẽ ko bao giờ tái phạm.., bởi khi đó tất cả niềm tin trong mình vỡ vụn, đau đớn, chán nản,...mình cảm thấy lúc đó mình ko còn thiết gì nữa cả.. chỉ đến khi mình khóc mệt quá nằm vật ra giường, anh ôm mình mình ko cho, anh dùng sức ép ôm mình, mình nằm trân ra nhìn bóng điện lúc đó ngừng khóc mà nước mắt vẫn chảy ra..bất ngờ anh khóc lao ra đâm đầu vào tường..mình sợ quá ôm anh kéo lại ko cho đập tiếp..2 vợ chồng ôm nhau khóc..anh nói chỉ yêu mình thôi, kia là anh bồng bột,...mình vẫn yêu anh lắm chẳng biết nói sao chỉ đành nói em tin, em sẽ cố gắng quên...