Em và người yêu yêu nhau hơn 1 năm rưỡi. Em cũng đã về nhà anh ấy ra mắt hơn 1 năm rồi. Còn cách đây 2 tháng anh ấy cũng về ra mắt gia đình em. Anh ấy là người đã có 1 đời vợ và 2 người cũng đã ly dị. 2 người đó cuộc sống không hạnh phúc và quan trọng rằng . Chị ấy và anh ấy có con . Do chị đó là người hay nói dối . Nên bố anh ấy đã không tin tưởng và đem đứa bé đi xét nghiệm ADN. Đứa bé không phải là con anh ấy. Cả nhà không mấy bất ngờ về chuyện này . Đó cũng là cái chấm dứt cho cuộc hôn nhân đó. Khi anh ấy bắt đầu yêu em. Bố mẹ anh ấy cũng có trách nghiệm nói cho em biết mọi chuyện. Cho em xem giấy xét nghiệm và cho em xem quyết định của toà án. 2 người đó li dị cũng hơn 2 năm. Chị ấy chuẩn bị lấy chồng . Nhưng anh ấy trong 1 lần đi chơi với em. Đã kể rằng : mấy hôm trước chị ấy có gọi cho anh ấy nói rằng Chị ấy buồn vì sắp lấy chồng mà không có tình cảm lắm. Chị ấy rủ người yêu em đi xem phim . Anh ấy có nói lại với em . Và nói rằng : người như vậy còn gì để níu kéo anh ấy nữa .
Nhưng em không nghĩ rằng 2 người ấy không nói chuyện với nhau mà tại sao đến mức rủ đi xem phim. Mấy tháng gần đây gần như em và anh ấy gặp nhau 7 ngày trên cả tuần . Chỉ từ 11h tối đến 10h sáng hôm sau là nhà ai người đó về. Anh ấy làm kinh doanh tại nhà và em làm cùng anh ấy
Em mong các chị , các mẹ cho em lời khuyên trong tình huống này với ạ. Em không giận anh ấy nhưng em không có gì để nói . Em đang tránh mặt anh ấy. Vì gần đây 2 người chúng em cũng đang có nhiều chuyện không vui giữa 2 đứa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1