Các bạn ơi! buồn mà ko biết kể ai nghe nên mình lên diễn đàn nhờ các mẹ chia sẽ và cho ý kiến góp ý cho mình với. chả là cuộc sống gia đình mình ko được ổn, chồng mình là một người gia trưởng và rất hung dzữ, anh ta sẵng sàng chửi bới mình đủ mọi thứ trên đời chỉ cần mình phản kháng lại là anh ta hung hăn đập phá đồ đạc, anh ta luôn xem thường mình và kêu mình là mày tao, chó bò, và nói cái thứ như mình chẳng làm được gì chỉ giỏi nhiều chuyện. Nhưng rõ ràng mình sống độc lập có công ăn việc làm và dùng chính đồng tiền mình làm ra để nuôi con và nuôi thân, mỗi tháng anh ta chỉ đưa cho mình 1 triệu có khi còn lấy lại để sài, nhưng mở miệng ra là anh ta nói mình ko làm được cái gì, con mình nó chơi phá điện thoại của mình, mình kêu anh ta cất giùm anh ta ko cất mà còn nói mình tào lao, gây gỗ qua lại anh ta đập cái dt của mình trước mặt con (mình sợ con mình bị ảnh hưởng thói côn đồ của cha nó lắm các mẹ ah,con mình mới 8 tháng), một tuần anh ta đi nhậu đủ một tuần,mình to nhỏ ngọt ngào anh ta chẳng những ko giảm bốt mà còn tăng mức độ lên, anh ta xem thường mình đủ mọi thứ vì trước đây mình hay nhẫn nhịn để im cửa im nhà, nhưng càng ngày mình càng thấy tình trạng nặng nề hơn, mình thật sự cảm thấy bế tắc, nếu chia tay mình đau lòng lắm khi thấy con mình ko có cha mà nếu mình tiếp tục thì thấy cuộc sống gia đình thật tẻ nhạt. Các mẹ cho mình 1 lời khuyên chân thành để mình tiếp tục mạnh mẽ lên mà sống.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1