Chồng luôn coi trọng gia đình mình hơn gia đình vợ
Trước khi cưới, vợ chồng mình đã thống nhất với nhau về một số quan điểm sống, chẳng hạn như: chi tiêu ra sao, đối xử với gia đình vợ/chồng như thế nào (biếu nhà ngoại thì chồng đưa, biếu nhà nội thì vợ đưa),... Tuy nhiên, sau 3 năm sống chung thì mình thấy, mình đã quá kỳ vọng, chồng mình không làm như thế.
- Chồng mình đưa tiền cho bố mẹ chồng mà không nói trước với mình.
- Việc nhà chồng được chồng coi trọng hơn việc nhà mình trong khi lúc nào chồng cũng muốn mình chu toàn việc nhà chồng.
Buồn cười nhỉ???
Tết rồi, nhà ngoại làm báo hỷ cho em trai mình. Cùng ngày, nhà nội có người yêu anh trai đến ăn cơm. Mình đã dậy từ 6h sáng (một mình, chồng còn đang ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp) để làm cơm thắp hương, 8h xong. Chồng đưa ý kiến, ăn xong ở nhà rồi lên ông ngoại. Ngạc nhiên quá cơ. Ý nghĩ lạ lùng.
Mình điên. Cáu nhưng rồi chán không buồn nói nữa. Nhìn con gái và mong lớn lên, con gái không bất hạnh như mình.
Cuối cùng, chỉ có bố mẹ là yêu mình thôi...
Học cách tha thứ để sống nhẹ nhàng hơn. Đối xử trên tầm để họ tự thấy xấu hổ. Bố mẹ dặn mình thế...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đây là quan hệ nó không đong đếm hơn hay ít được, nó tùy hoàn cảnh, các nhà nội...
Ô hay, thế chị tình nguyện làm vật hy...
Tớ chả tình nguyện cũng chả chê. Thật sự thì con người...
sao bạn lại chủ quan thế nhỉ? nếu bạn thường chủ quan chụp mũ thế này thì ....
Có chị dâu em nè. Vợ chồng anh trai em gọi điện nói với bố mẹ là tới mùng...
em chăng hiểu...
Ai cũng chọn chồng gần, ko gia...
Chú thích: bên vợ bao gồm nhà cô...