Em mới "chống lầy" được tròn 1 tháng. Đêm tân hôn, chồng em dùng BCS với lý do chưa muốn có con, muốn sống cuộc sống của 2 vợ chồng cho thoải mái. Những ngày sau đó, dù em đang trong những ngày "an toàn tuyệt đối", nhưng chồng em vẫn dùng BCS. Khi em không muốn dùng BCS thì chồng em không muốn QH nữa. Em đã rất buồn và đã khóc vì nghĩ chồng chưa yêu mình thực sự. Nhưng ngày hôm sau, trên hòm email anh ấy đã tâm sự rằng "anh bị nhiễm virus viêm gan B, nhưng với số lượng nhỏ, chưa đáng sợ. Anh chỉ sợ lây sang em, và con....". Em đã ân hận vì trách "oan" cho chồng. Em đã tiêm vacxin viêm gan B (nhưng không nhớ chính xác lắm). Em phải đi xét nghiệm, nếu là âm tính thì phải tiêm phòng, sau đó mới tính đến chuyện QH bình thường và có con được. Nhưng hiện tại em dường như không thể đạt... vì lý do chồng vẫn dùng BCS. E không biết tâm sự cùng ai, nên vào diễn đàn "mời" các bác cho vài dòng tâm sự.