Đầu tiên, em xin đc chào các mẹ, các chị tiền bối!


Em 23 tuổi, mới lập gia đình được 6 tháng, thời gian này em đang rất stress về việc "tay hòm chìa khóa" gia đình, em vẫn quen với nếp chi tiêu trước hôn nhân , ko hẳn là thích gì mua nấy, nhưng gần như là chủ động về chi tiêu. Thu nhập 2 vợ chồng e cũng khoảng 20tr/ tháng. Chưa có con nhỏ. Em là người giữ tiền trong gd, tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng e là ng đứng tên, hàng tháng định mức 1 khoản chi tiêu sinh hoạt trong nhà rồi, cứ thế mà chi, thế mà chồng em lại cứ đòi phải làm 1 bảng chi gì ghi ra, thu gì ghi vào. Trong khi tiền ra tấm ra món thì đều ở sổ tiết kiệm hết, tiền chi tiêu hàng tháng định 1 khoản riêng rồi, mà vẫn bắt e fai ghi chép khiến cho em cảm thấy rất bức xúc và khó chịu trong lòng, nhưng ko muốn to chuyện nên đành phải miễn cưỡng làm theo. Nhiều khi em chỉ muốn vứt quách tiền cho chồng em tự chi tiêu cho biết thì ông ý lại chốt lại 1 câu em là phụ nữ em fai lo những cái đấy, ăn thì muốn ăn ngon, ăn xong đòi có hoa quả tráng miệng, nhưng lại yêu cầu phải chi tiêu tiết kiệm, mà những cái đồ ăn mà có thể tiết kiệm được thì ông ý ko ăn được, hoa quả mà ông ý ăn được thì toàn đồ đắt. Cứ vài bữa lại hỏi trong nhà còn bao nhiêu tiền hả em?! Em ức chế lắm, tính em thoáng tính nhưng cũng ko phải là hoang phí, mà sao chồng em lúc nào cũng kèn kẹt, ki ko ra ki, tiết kiệm ko ra tiết kiệm. Trước hôn nhân, em ko nghĩ là có quỹ đen làm gì, nhưng giờ đây sau 1 thời gian thì em thấy thực sự cần thiết phải có tiền riêng để mình có thể chủ động nhiều việc. Khốn nỗi chồng em cứ kèn kẹt như thế thì biết lấy đâu mà riêng với chung đây? Các chị có cách gì để điều trị ông chồng em thì giúp em với, ko thì em mệt mỏi lắm...huhu:Crying: