Hi các mẹ, tâm sự của em chắc dài lắm nếu nhìn vào cuốc sống tụi em chắc ai cũng nghĩ em là người hạnh phúc sung sướng nhưng đâu biết trong cái gia đình ấy lại nảy sinh ra nhiều điều như thế. Lúc mới cưới gia đình chồng em chỉ có 1 má chồng ngoài ra chẳng có anh chị em nào khác, má chồng không thích em nên cứ gặp ai cũng nói xấu này nọ, nên trong gia đình em cũng chăng quan tâm làm gì, đi làm về có hôm em nấu cơm bà cũng chẳng thèm ăn(em nấu ăn không dở). Còn chồng em thì do từ nhỏ sống với mẹ nên lúc nào cũng được mẹ cưng chiều.Sau khi em có bầu được 8 tháng thì má chồng em mất. Bấy giờ chỉ còn 2 vợ chồng em lo cho thằng cu nhà em. Em đang ở nhà thuê, và em cũng có nhà đang cho thuê, nhưng tiền thuê nhà là do chồng em lấy hết, anh ấy chỉ biết trả tiền thuê nhà con bao nhiêu thứ là bắt em lo hết, thậm chí em phải nhờ mẹ ruột em lên trông em bé cho tui em đi làm, em nói anh cho tiền mẹ, nhưng anh không cho kêu là mẹ em thì em cho, còn nói không thi cho con người ngoài giữ chứ dứt khoác không cho mẹ em . Riêng về khoảng bạn bè, tối ngáy rủ đi chơi nhưng chỉ nói đi nhậu vài chai rồi về , em cũng tin tưởng cho đi, nhưng ngày hôm qua cũng về nhà vội vàng thay quần áo đi, em đòi đi theo nhưng hko6ng cho, em tức qua chạy theo ai dè vô quán karaoke ôm. Các mẹ nghĩ sao, có nên viết đơn ly dị không. Em nhịn nhục dữ lắm rồi các mẹ.Các mẹ cho em lời khuyên đi.