Chồng ít nói- thụ động - làm cs hôn nhân nhàm chán
Chào cả nhà!
Em hay lên trang này đọc tâm sự cũng để nỗi lòng đỡ buồn hơn nhưng hn buồn quá ko biết tâm sự cùng ai ( tính em ko thích than thở hay kêu ca trên mạng xh như facebook). trả là thế này em mới cưới ck cũng gần được 1 năm nhưng cs nó cứ bình bình em cảm thấy nhàm chán vô cùng.
lúc quen cũng chưa bao h nói tiếng yêu ( do ck em thích em trước kém em gần 3 tuổi mà nên lúc đầu em ko quan tâm lắm) nhưng duyên số đưa đẩy sao em lại đồng ý cưới chắc lúc đó nhiều tuổi vị chi là 28 rùi nền thấy anh này dc nhất chứ cũng ko gọi là yêu sâu đậm.
về sống chung thì em luôn tư tưởng là ck em nhỏ hơn nên làm việc gì em thấy cũng trẻ con ( em nói câu đó thì ck ko thích, mà em cũng chả bao h gọi là anh : cứ xưng ck với vk or là ông - tui... nhiều lúc cũng thèm cái câu anh - em mà làm không được. ck em dc cái tự lập : nhà nghèo nên lúc cưới 2 tên tự lo từ a tới z bố mẹ ck ko cho dc một xu.. thấy cũng giỏi , chịu khó hiền lành , thương vk nhưng dc cái ko biet THỂ HIỆN TÌNH CẢM, ÍT NÓI.. ĐÔI LÚC DỄ TÍNH . HƠI THỤ ĐỘNG, KO QUYẾT ĐOÁN. mà tính đó em biết trước khi lấy em khuyên hoài là cứng rắn lên ....abc nói nhiều lắm vì tính em thích đàn ông chín chắn. quyết đoán để em còn dc học hỏi chở che.. hi vọng khi lấy nhau về sửa đổi nhưng ko khả quan.. em tức lắm . lúc em buồn chuyện gì im lặng 4 ngày ck cũng ko hoi han im theo.. ko chia chia sẻ ... em thấy cs căng thẳng quá mà ko biết làm thế nào : chuyện chiến tranh lạnh như vậy cứ lặp đi lặp lại rồi em muốn không khí vui vẻ thì tự em làm hòa. tự em bắt chuyện thì sau đó lại vui vẻ bìh thường chứ chưa bao h ck em chủ động chia sẻ hay nói những lời động viên , khuyên nhủ em chút nào... em nói gì cũng uh, rùi vậy hả... dc cái chia se mọi việc nhà với em nấu cơm, giặt đồ,, rùi cũng chịu khó trong công việc.... nhưng mỗi lần nói chuyện giận nhau em chán ko buồn nói chiến tranh lạnh ý rùi đối lúc ck em cũng tức im ru.. rồi lần nào cũng thế em là người chủ động tạo không khí..... lần này em giận 5 ngày rồi... em căng thẳng quá ko biết làm thế nào ... cs này từ lúc lấy nhau cái tính ÍT NÓI, ÍT THỂ HIỆN CẢM XÚC CỦA CK làm em chán quá.. có ai cho em lời khuyên với ,, chẳng lẻ em chấp nhận cs nhàm chán như thế này hay em phải làm sao để thay đổi tình hình :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1