Em kết hôn với chồng nước ngoài, em cũng từng đi làm ở cty nước ngoài nên em hiểu kiểu sòng phẳng của người nước ngoài. Em chưa bao giờ phải xin xỏ đồng nào của chồng từ khi yêu đến giờ.
Sau khi kết hôn, chồng em muốn em ở nhà (hồi ở VN) để lo giấy tờ nên em không có thu nhập. Trước ngày qua nước ngoài, chị gái em có vay chạy cho em $1000 đề phòng thân, chị ấy bảo em là ở nhà chị có túng cũng còn xoay được chứ em sang bên kia một thân một mình biết vay ai, bố mẹ không có của thì coi như chị thay bố mẹ cho em số tiền này, em không phải nghĩ ngợi trả lại hay gì cả. Thực sự chị em còn khó khăn lại phải anh chồng suốt ngày gái gú, thất nghiệp.
Mọi chuyện ổn cả, em sang bền này chờ giấy tờ đủ hết thì lao đi tìm việc mà chả ai nhận, xin cả đến Cleaner mà cũng bị từ chối. Em cũng kể với chồng chuyện chị cho tiền, và chồng em đề nghị em trả 1/2 số tiền cái giường mới. Em cũng không nghĩ ngợi gì. Rồi dù em thất nghiệp nhưng vẫn cố không xin tiền chồng mà chi phí cá nhân toàn tiêu tiền em đem qua.
Em giờ bên này cũng được gần năm. Hôm rồi gọi điện về nhà thấy mọi người bảo chị em giờ khó khăn lắm, lại còn bị sếp "đì". Lương ba cọc ba đồng nuôi 2 con ăn học, 1 chồng chơi bời, giờ lại bị sếp chơi khăm. Em thương chị quá mà không biết làm thế nào để kiếm ra tiền. Thấy em cứ thừ ra thì chồng em hỏi, em cũng nói chuyện với chồng về chị. Em nói em có tầm ba trăm nhờ bán đồ trên ebay, rồi hỏi chồng cho em vay thêm một ít để gửi lại chị số tiền chị cho em, khi nào em kiếm được việc làm hoặc bán được đồ thì em trả lại chồng.
Chồng em khó chịu ra mặt khi em hỏi vay tiền. Rồi cáu với em, từ hôm qua tới giờ toàn lơ em đi. Em cũng không hiểu thế nào. Lúc nói chuyện thấy chồng không hài lòng em đã nói là thôi, để em gửi chị ấy số tiền em có, tạm thời như vậy, sau này em có thêm tiền thì em sẽ gửi thêm tới khi nào hoàn trả được số tiền chị cho em thì em mới đỡ áy náy, em cũng không nài nỉ chồng hay xin xỏ gì, em chỉ hỏi vay 1 lần, thấy không thoải mái thì thôi luôn. Thế mà giờ chồng em vẫn giữ thái độ ấy, có vẻ khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt.
Có phải chồng em chắc chắn quá hay em nói gì sai mà giờ lại thành ra như vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1