Các mẹ có những ông chồng thi thoảng qua đêm vì công việc không ạ ?? chồng e thi thoảng có việc phải đi qua đêm, nói với vợ là đi làm, e cũng bán tín bán nghi, hôm nay đây, chính là đêm nay đây, e đang đi tìm chồng, ổng nói với e là đi làm, e tới tận chỗ làm của ông ấy mà ko thấy ổng ấy đâu, điện thoại thì tắt, khi e gọi lúc chập tối nói với e là phải đi làm gấp, và nếu về quá muộn thì vào chỗ thằng e ngủ vì chỗ nó gần chỗ làm của ổng ấy, rạng sáng e gọi điện cho thằng e thì nó nói là ổng ko qua đó ngủ, và e gọi điện cho ông xã thì thấy tắt máy, bây giờ e ko biết tính sao đây, nhẹ nhàng tra hỏi, hay làm găng lên cho tan nát hết luôn
Trả là e với ổng cũng sứt mẻ từ lâu, lần trước ổng đi với gái vì xa vợ con, rùi nhiều tác động của ngoại cảnh khác và e đã tha thứ bỏ qua cho ổng, nhưng lần này chắc chắn là đi với gái vì ổng không chung thủy với e, không yêu thương gì e cả,e đang phân vân không biết có phải ổng đi với người yêu cũ, trả là ngày xưa yêu nhau tha thiết lắm, nhưng không lấy nhau, bây giờ vương vấn gì chăng, vì chị kia cũng lớn tủi rùi mà chưa lấy được chồng,
Và e rất tò mò rằng hôm qua ông làm gì ở đâu?? mẹ nào có cao kiến gì chỉ bảo e với?? trong đầu e bây giờ đang rất muốn bỏ chồng.
E chán đời quá, vì chồng e vô dụng giờ lại thế này thì ai chịu nổi nữa, lần này e lại giơ cao quyết tâm, ly hôn với hắn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật lòng mà nói sống trong cùng một gia đình mà có người chồng hay đi đêm (bất kể là đi bồ bịch hay nhậu) thì phải thấy...
Thôi thì cứ coi như k...