Vợ chồng em lấy nhau 2 năm ko có con. đi khám chồng e có 1 con tinh trùng (bác sỹ kết luận: vô sinh thứ phát). Giờ bố mẹ chồng động viên em thụ tinh nhân tạo vì chữa trị rất lâu. lại sống ở quê sợ nhiều dị nghị. Em đi khám rồi mà phân vân quá các mẹ ạ. Làm vậy có đúng ko? Em xin nói thêm về hoàn cảnh của em: e lấy chồng ở quê nhưng cả nhà chồng em ở dưới HN kể cả chồng em. để 1 mình em ở nhà với bà chồng khó tính nhất làng luôn. sự mệt mỏi của e tăng lên khi phải sống với bà + không có con + công việc chồng chưa ổn định. Em công việc ổn định nhưng ở quê. chẳng lẽ lại bỏ việc xuống ở với chồng sướng khổ có nhau. Mà ở mãi cảnh này thì e đến chết trước bà. Vì bà sống 2 mặt, độc ác, coi con là vàng còn dâu là loại bỏ đi, loại người hầu như thời phong kiến ý ạ. 2 năm e sống với bà mà tưởng như địa ngục mặc dù e nhín nhịn và dc mọi ng đánh giá là ngoan. Em phải làm sao với cuộc sống của e ạ