Mình sinh ra trong 1 gia đình khá khó khăn nên mình hiểu bố mẹ đã rất vất vả nuôi mình ăn học và cho mình suy nghĩ phải luôn phấn đấu trong cuộc sống nhưng lại không được gì từ tài sản của mình liệu có hợp lý ?
Bố mẹ mình không có lương hưu, nhà cửa, tiền bạc dành dụm được cũng đưa hết cho mình khi mình còn chưa lấy vợ nhưng việc làm ăn hầu hết là thất bại nên lúc lấy vợ là 2 vợ chồng tay trắng đến với nhau.
Về phía vợ mình, cô ấy có đi làm nhưng tiền không đủ mua mỹ phẩm nên tài sản là do 1 tay mình làm ra. Cô ấy viện đủ lý do cho những sai trái của bản thân và luôn đổ lỗi cho việc mình chỉ mải kiếm tiền, ít quan tâm đến gia đình, ít lắng nghe vợ chia sẻ, ... nhưng khi chia tay thì lại nhất định đòi 1/2 số tiền do mình "thiếu quan tâm đến gia đình" mà có.
Hai bên đã thống nhất là mình sẽ được nuôi con gái lớn, đó có lẽ là tài sản lớn nhất cô ấy dành cho mình tuy nhiên về mặt tiền bạc mình không muốn chia đôi vì cô ấy không có khả năng quản lý tài chính và không biết kiểm soát việc tiêu pha nên mình lo ngại cho tương lai của con trai khi ở với mẹ dù số tiền có thể cô ấy sẽ được chia vào khoảng 11 con số.
Vậy có bố/mẹ nào từng vướng mắc việc chia tài sản mà trong đó 1 trong 2 bên muốn dành 1 phần cho bố mẹ ? Liệu khi xét việc phân chia thì tòa án có phần "tình" ở trong đó ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình muốn tìm lý lẽ nào...