Chi em dâu nhà mình đang có vấn đề! Cần xin một lời khuyên ...
Câu chuyện về chị em dâu. Giúp mình với
Mình nên làm gì bây giờ!
Chẳng là thế này các mẹ ạ! Em xin chia sẻ cái ngày đầu tiên mới làm dâu trong gia đình nhà chồng.
Em mới cưới ngày 30-4-2012 này. Chuyện cũng chẳng to tát gì đâu, nhưng em không hiểu vì sao nó lại trở nên khó khăn như thế. Chị gái và mẹ mình có dặn dò trước khi về nhà chồng là chị em dâu cùng cảnh với nhau thì nên dùm bọc nhau, nhìn nhau mà sống. Nhưng ngay từ hôm đầu tiên về mình đã có cảm giác chị ấy xa lánh, thậm chí ghét mình ra mặt…mình ccangr lại gần thì chị ấy càng tránh xa, con người vô cùng khó hiểu…
Hôm mình cưới xong phải lên HN công tác trở lại, định vào phòng chị ấy chào thì chị ấy lại trốn đi, ý như không muốn gặp mặt…. Lần về nhà tiếp theo, chị ấy cũng không ngồi ăn cơm cùng, mà lần nào bọn em về chị ấy cũng không ăn cơm… nhìn mặt 2 vợ chồng em chị ấy coi như không quen, nhưng hỏi thì vẫn phài gượng trả lời vì còn bố mẹ và vợ chồng chị cả trong gia đình.
Sau tuần trăng mật trở về thì chị gái đầu lại mở quán Bia khai trương, vì bọn em không ở nhà mà công tác trên HN, nên chị dâu phải chạy đi chạy lại giúp đỡ chị cả, và chị dâu cũng xin được chị gái 1 phần góc nhỏ tại cửa hàng để sau này mở hàng nước. Nhưng em cũng không hiểu vì sao, chị ấy giúp được một chốc là lại cáu khách, làm cái gì thì vứt lẻng xẻng, ăn nói thì cộc cằn. Chồng chị cả có lên tiếng là chị ấy quát cả khách, anh ấy là người ít nhận xét về người khác, nhưng khi nói thì phải quá lắm anh ấy mới nói. Hôm đó bọn em có ở lại để giúp anh chị chạy bàn.
Sau bữa cơm anh chị có lên án gay gắt và nói hết sự thật cho mình mình mới vỡ lẽ tại sao lại như thế. Chẳng là thế này các mẹ ạ, ngày xưa chị dâu mình cưới, gia đình khó khăn nên bố mẹ chỉ cho có 15 tr để mua sắm đồ đạc, vì ở cùng với bố mẹ nên vật dụng trong gia đình không phải sắm sửa gì nhiều nữa, còn bây giờ thì mình được cho 20tr để mua sắm, thời đó với thời này nó khác nhau quá rồi, đồng tiền thì trượt giá, tính 20tr bây giờ với 15 tr khi đó có khi không giá trị bằng. trong khi đó mình lấy chồng nhà cửa không có, phải đi ở nhà thuê, chồng mình không công ăn việc làm, thu nhập chính là phụ thuộc hoàn toàn vào mình và gia đình bên ngoại. Mình cũng không để ý mấy chuyện đó và vì từ trước mình ko biết thế nào, bố mẹ cho bao nhiêu thì biết bây nhiêu. Mà cho nhiều hơn một chút đi nữa thì cũng đã sao? “ giàu con út khó con út”. Anh trai còn xin được việc nhà nước ổn định dưới quê đã là may mắn rồi, còn em út chưa xin được việc đang sống dựa hoàn toàn vào mình.
Đỉnh điểm của cao trào là hôm cưới mình, bố mẹ mình, anh chị em mình mỗi người cho mình 1-2 chỉ vàng. Mình đeo vàng lủng lẳng ai cũng nhìn thấy. Vì sợ nhà trai mất mặt với họ hàng nhà mình, nên mọi người định tính là sẽ mua tạm 1 cái lắc bằng vàng tây có 4 triệu thôi để trao cho mình để đỡ ngại, rồi 2 vợ chồng mình sẽ trả lại tiền cho bố mẹ chồng sau hôm cưới. Nhưng vì tiền cưới của bọn mình được mừng nhiều, nên khi đưa tiền trả lại tiền lắc bố mẹ không lấy.Thế mà chị dâu lại tị nạnh, đi kêu ca tham vãn với chị em cô bác là “ cháu khổ lắm, cháu thiệt thòi lắm, cưới cháu chả được gì, mà em dâu lại được mẹ cho vàng” và từ hôm đó là thái độ như thế với 2 vợ chồng mình. Mình đã trả lại cái lắc đó cho bố mẹ chồng để chị ấy biết và thôi ngay cái thái độ đó đi, nhưng cô dì chú bác anh chị em ai cũng bảo không phải làm thế! Nó tị không phải chỉ mình cái đó, mà sẽ còn nhiều cái khác nữa, nó phải thay đổi ngay đi…………Chị ấy còn nói thẳng dằn mặt là. “Đã cho 20 tr sắm sửa rồi, còn đòi hỏi màn khung, còn mua đệm ở dưới quê làm gì?. Sao mà đòi hỏi lắm thế, đòi hỏi nhiều thế?” chị ấy không biết rằng, đó là tiền em đưa cho chồng em đi mua sắm cho nó lịch sự để hôm cưới nhà gái còn về chơi còn nhìn vào mà đánh giá gia đình chồng em.
Tính ích kỷ của chị bị cả nhà lên án! Vợ chồng chị cả thì bức xúc vì thái độ vô học của chị dâu, chị ấy không được học hành gì mà từ bé đã đi làm quán bia, rồi yêu và lấy ông anh trai chồng em, mà ông ấy chơi bời lêu lổng phá phách thì ko ai bằng….Chị gái đầu kể, nó thường xuyên bắt nạt và quát nạt mẹ chồng,anh chị thỉnh thoảng vào thấy nó quát nạt mẹ xơi xơi… vì mẹ chồng mình hiền lắm, bố chồng thì không quan tâm chuyện đàm bà nên cũng không mấy khi để ý! Vậy là ở nhà chị ấy làm vương làm tướng…. Mẹ chồng mình bảo “ vì nó không có bố mẹ gì, sinh ra đã không ai dạy dỗ, nên mình nói nó sợ nó lại tủi thân, nên mẹ nhịn cho qua để êm ấm của nhà”
Nhưng càng nhịn chịa ấy càng hống hách các mẹ ạ. Cả nhà đang ngồi ăn cơm mà chị ấy giận 1 người là giận cả nhà, quay lưng phủi mông đi vào, thái độ vô học, sấc láo vô cùng, không coi ai ra gì cả, mọi người còn bảo bây giờ có bố mẹ mà nó còn không nhìn mặt anh em như thế, không biết sau này bố mẹ khuất núi nó sẽ thế nào, anh em cả đời không nhìn mặt nhau chắc.
Bây giờ em muốn xin các mẹ 1 lời khuyên về hoàn cảnh của em, em không mấy khi về quê, 1 năm giỏi lắm 2-3 lần. Lần nào về chị ấy cũng thế! Em không muốn không khí gia đình khi nào cũng căng như dây đàn. Nhưng với suy nghĩ của người chỉ ở nhà làm nội trợ như chị ấy thì em cũng không biết nên nói chuyện thế nào cho phải. Cảm ơn các mẹ nhiều!
Cái vụ này nhắc tới mụ chị dâu của mình mới phát khiếp....mình gái thành phố, trình độ đại học..làm tư nhân...lương cũng vừa...mụ ta " gái nhà quê "...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1