Báo cáo các bác, em thuộc loại tuổi băm nát bét ra rồi ạ. Trước chưa vào cái web này thì cũng tự tin về hiểu biết của mình lắm, giờ vào rồi, lướt qua vài topic mới thấy hơi nghi ngờ cái hiểu biết của mình, chịu khó đọc kỹ vài topic thì thực sự thấy hiểu biết của mình quá nông cạn. Em xin phép đưa ra lần lượt từng thắc mắc ạ. Mở đầu là thắc mắc có nội dung như sau:
Nói chung toàn topic kêu gào thảm thiết: nghi ngờ này nọ, dửng dưng với nhau, gia đình nhà chồng chả ra sao, bố mẹ chồng thì vừa dở hơi vưa keo kiệt, thằng chồng thì vừa dốt vừa lười, thằng nào kiếm được tý tiền thì trai gái đĩ bợm, lừa đảo vợ con, nói dội như cuội, muốn chia tay, nhận ra sai lầm vân vân và vân vân. Có cái topic nào khen chồng thì sặc mùi PR, quảng cáo, lăng xê, tự sướng.
Vậy lấy chồng làm gì nhể? Thật lòng em chả hiểu, các bác đừng có ném đá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thế thì cần gì lấy vợ, ra đường đầy người cho ngửi mùi đấy thôi...
Bác này sai, em không đội lốt, đầu tiên em nghĩ mình là cáo, lượn...
Còn em thì em nói thật...
Không bổ dọc thì cũng bổ ngửa, lấy chồng thì bít :cool:
Giờ thì đến tớ cũng "băm nát tươm" cùng suy ngẫm cùng nhà "băm...
Có nhà chú này nói nghe còn có vẻ có logic. Lý do...
để không bị mang tiếng là "đồ ế chồng, dở hơi, băm nát bét" cưng ạ :Laughing: