chào mấy chị , bây giờ mấy mẹ con em ai cũng mất niềm tin vào cuộc sống , sống mà phập phồng lo sợ , sợ hãi , bị


khủng bố cả tinh thần và thể xác .


chuyện của em là như thế này , cha mẹ em đã ly dị gần 3 năm, vì mẹ em không chịu được tính trăng hoa cộng vũ phu


của cha , chính xác là ông ta có người đàn bà khác nên về đánh vợ con


tài sản chia đôi mẹ em lấy ngôi nhà và nuôi 4 đứa con ,còn ông ý lấy miếng đất cách nhà em hai căn . công việc thì lúc


trước 2 người cũng bán li dị mẹ em để cha làm luôn , ko tranh giành gì hết .


sau khi ly dị cha em cầm sổ đỏ và xe , và tiền + dẫn bồ của mình về nhà nội em ở ( lúc đó mới ly dị ) . mấy tháng sau


thì họ xây nhà lên miếng đất đó . nhưng tầm vài tháng thì giữa cha em và người đàn bà đó có mâu thuẫn nên bỏ nhau .


thì cha em quay về nhà muốn mẹ em làm lại . nhưng thay vì nhận lỗi và xin tha thứ thì cha em lại đổ hết tội lỗi lên đầu


mẹ , ông ý nói tại mẹ nên ổng mới có bồ , tại mẹ ép ổng ký đơn li dị trong khi lúc trước mẹ em níu kéo vô cùng , ổng


đánh mẹ em và đòi giết mẹ rồi tự sát . tụi em sợ quá nên van xin ổng , 3 đứa em phải quỳ xuống ổng mới yên . đựoc


tầm 2 tháng sau ổng lại quay ại lần này giả vờ hối hận , xin lỗi ... thật sự lúc đó mẹ con em cũng muốn tha thứ lắm


nhưng muốn thử thách xem cha em có thật sự hối lỗi ko ? nên mẹ em nói từ từ đã bây giờ làm bạn trước thôi , ổng cũng


đồng ý . Tầm 2 tháng đầu thì cũng khả quan lắm mấy chị ạ , lo lắng đàng hoàng không vũ phu , ko ngờ 3 hay 4 tháng


sau ổng có bồ mới nữa , mẹ em biết được nên không đồng ý quay lại . Ổng thấy vậy thì đón con nhỏ đó về nhà ở luôn ,


nhà ổng cách nhà em 2 căn . và từ đó cuộc sống khốn khổ của mẹ con em bắt đầu . ổng vui thì không sao cứ mỗi lần


buồn là lại về kiếm mẹ con em đánh đập , chửi rủa để hạ giận , em nói chứ không phải nhiều lần ổng chửi từ 9h tối tới 1h


đêm mẹ con em cũng phải ngồi nghe . ổng chửi mẹ em đủ thứ không còn 1 thứ gì , tụi em là con ổng cũng không thoát ,


có lần ổng còn ép xe mẹ em ngoài đường làm mẹ em té xe rồi chửi mẹ em còn đánh nữa , phải kêu công an xuống mới


thôi . chắc mấy chị cũng thắc mắc là như vậy sao không báo công an . thưa có ạ , có lần ổng cầm dao dí mẹ em chém ,


tụi em gọi kêu công an mà họ trả lời là đổ máu mới xuống . có lần ông ý lại về đánh mẹ và đập đồ thì gọi công an xuống .


họ nói chuyện gia đình tự giải quyết ạ , chuyện này họ khó xen vào . gia đình em 4 mẹ con thân cô thế cô lại không có


bà con ở gần bênh vực , hàng xóm thì cũng không giúp được gì . thế là cứ 2 3 tháng 1 lần ông


ý lại về nhà chửi bới , đánh đập mẹ con em . ổng về là lúc đầu nói thăm con , mở miệng ra là thưong con cái , đi kể với


người ngoài là làm gửi tiền cho mẹ em nuôi tụi em . xạo trá thì có , lúc mới ly dị thì ổng phải cấp dưỡng cho 3 đứa em


của em là 100k 1 ngày tới năm 18t . vậy mà mới cấp dưỡng được hơn 1 năm ông ý quay về chửi mẹ em lấy tiền đó nuôi


trai , bao trai , cho trai ăn . đau và nhục nhã lắm các chị ạ trong khi mẹ em ngày ngày đều ở nhà , làm hụi thì đi gom rồi


về nhà ngoài ra không đi đâu hết , nên mẹ em không cần nhận tiền đó nữa .......mẹ con em càng nhẫn nhin thì ổng càng


làm tới mấy chị ạ . ổng có quen biết 3 4 thằng giang hồ nên máu lắm , lần nào về đánh đập mà tụi em phản kháng cãi


lại là ổng lại đòi bỏ tiền để dành cảnh giết chết mẹ em , mà ổng thật sự có tiền để làm chuyện đó . tụi em lại phải quỳ lạy


van xin và mẹ em phải tiếp tục chịu đựng nghe chửi . ổng dẫn không biết bao nhiêu con vợ về nhà ngủ mà vẫn không tha


mẹ con em , ổng nhục mạ mẹ em nói mẹ em giựt chồng , ngủ với thằng này thằng nọ trong khi mẹ em suốt ngày ở nhà


với tụi em , mà mẹ con em cũng phải im lặng nhẫn nhịn . cứ lâu lâu lại qua nói nghe người ta nói mẹ em nói xấu ổng để


tiếp tục chửi và hành hạ tinh thần mẹ con em , mà sự thật thì cóa ai nói đâu cũng chỉ là ổng bịa ra thôi . cho tới ngày


hôm qua là 23/10 thì mẹ con em không nhịn được nữa . sáng hôm đó ổng chặn xe mẹ em ngoài chợ dùng nón bảo hiểm


đập lên đầu và người mẹ em .nếu không nhờ người ta can thì không biết mẹ em sao rồi . vậy mà khi công an xuống thì


ổng lại chối leo lẻo , ổng nói ko có đập nếu mà ổng đập thì mẹ em không còn ngồi đó mà xuống đất rồi , trong khi có rất


nhiều người nhìn thấy . khi công an hỏi lý do thì ổng nói "nghe con A nào đó kể là mẹ em đi ngủ với thằng B nào đó lôi


ổng vào cuộc, thế là đánh mẹ em cho chừa " . đó cái lý do đó mà đi đánh mẹ em , mấy lần trước về nhà cũng vậy đó


em hỏi mấy chị chịu được không , trước mặt công an ổng còn tuyên bố chấp nhận xử mẹ em rồi ngồi tù ., dùng nhiều từ


ngữ lăng nhục mẹ em . các anh công an nói ổng không được nóng rồi đánh người dù gì ko còn tình thì cũng còn nghĩa ...


ổng mà biết mấy cái đó thì mẹ con em đâu có khổ như vậy . cuối cùng thì nói 2 người về đi nếu mẹ em cần thì sẽ kêu


người bắt ổng lập biên bản lần sau không được làm như vậy . cứ như thế này thì chắc chắn mẹ con em sẽ tiếp tục bị


hành hạ nên lần này mẹ con em liều chết 1 lần , làm đơn tố cáo gửi lên xã . lúc mẹ em đem lên nộp thì anh công an nói


rằng tuần sau mới giải quyết được vì tuần này cán bộ đi học với công tác rồi .từ giờ mẹ con em sống trong cảnh nom


nớp lo sợ vì ổng tuyên bố rằng sẽ không để yên chuyện này , em sợ ổng dàn cảnh để hại mẹ em lắm các chị à . gương


mặt của ổng đáng sợ lắm , với lại ổng quen biết bên mấy thằng lưu manh rất nhiều , bên công an ổng cũng gọi là có quen


biết . mấy mẹ con em thì không quen ai , không biết sống sao đến tuần tới , qua được lúc nào đỡ lúc đó . bi giờ mẹ con


em sợ lắm chỉ cần nghe tiếng xe máy của ổng cũng run hết cả người . dù đóng hết cửa lại cũng sợ , lúc chiều nay mẹ em


đi thu tiền hụi thì nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy ổng chạy đằng sau phải tấp vô nhà người quen trốn . ổng chạy qua rồi


chạy lại lúc chạy qua chỗ mẹ em thì cười cười nhìn vào đáng sợ lắm ạ . mẹ em không dám về nhà phải đợi nhỏ em gái em


lên chở về . em ở nhà mà sợ run cả người . nếu cứ thế này mẹ con em chết vì sợ mất , không thể núp ở nhà hoài được


mà ra đường thì sợ . các chị ơi em phải làm sao đây ? em cũng đang lo là cái đơn trên xã mà mẹ em gửi khi người ta xử lý


thì cũng chỉ bắt ổng làm cam kết không tái phạm phải ko ? nếu vậy thì cũng đâu có tác dụng gì đâu ổng vẫn có thể tiếp


tục hành hạ mẹ con em chết mất .......