Mình bị bệnh không sinh được con nên bây giờ > 30 tuổi định xin con nuôi nhưng khi nói ra thì anh chi em họ hàng nhao nhao lên phản đối rồi đưa ra 1 loạt nhưng khó khăn của cuộc đời, nào là : xin con nuôi làm gì cho tốn tiền nuôi rồi khi nó lớn lên nó phản, xin con chị em mà nuôi cho đỡ phí tiền và phí công, rồi nuôi trẻ con vất vả lắm, rồi nuôi con nuôi ít đứa tốt lắm lớn lên nó biết mình ko phải mẹ đẻ nó thì nó sẽ bỏ đi, rồi đang nuôi dở có khi mình chết trước con nuôi thì ai sẽ nuôi nó tiếp...... Họ muốn mình nuôi con của họ để sau này nó được hưởng của cái của mình cho đỡ phí, nhưng con của họ cho mình thì quyền của họ rồi suốt ngày họ sang kiểm tra, giám sát mình chăm con họ thì mình khó chịu lắm, nuôi con họ hàng rồi khi nó lớn lên biết bố mẹ nó cách đấy có 1 km thì nó cũng bỏ về thì có khác gì con nuôi đâu.
Nuôi con của chị em ruột thì mình có quyền dạy bảo hay định hướng cuộc đời nó theo ý mình đâu, rồi con chúng nó mà mình chăm ko theo ý nó lại trách mình này kia... Mẹ mình già rồi lúc bảo ừ xin con nuôi lúc nghe mấy chị nhảy dựng lên phản đối thì cũng cản mình ko nhận con nuôi nữa. Họ chẳng hiểu là mình muốn nuôi 1 đứa con của riêng mình, do mình quyết định mọi thứ chứ ko phải nghe lời dạy bảo của bon họ.
MÌnh mệt mỏi và chán nản quá chị em ạ. Mọi người có ý kiến gì giúp mình ko ?