Tôi lấy chồng được 4 năm và có 1 con trai 3 tuổi. Hiện tại gia đình tôi đang có khúc mắc mà ko biết nên tháo gỡ thế nào. Cũng chỉ vì ở chung với BMC nên này sinh nhiều mâu thuẩn, BMC tôi khó tính, gia trưởng, đặc biệt MC tôi rất hay moi móc chuyện của con cái rồi kể lể với hàng xóm. Tôi làm trong nhà nước, đi làm 50km/ ngày, chồng tôi làm lái xe taxi. Giờ BMC ( năm nay gần 80) muốn xây nhà mới, tổng chi phí khoảng 250tr, nhưng ko nói với tôi, chỉ nói với chồg tôi, mà chồng tôi ko nói lại nên tôi ko biết. Mọi ng trong gđ ai cũng biết trừ tôi, rồi họp bàn định ngày xây nhà, BMC kêu gọi ủng hộ của các con nhưng áp luôn cho VC tôi phải đóng góp từ 50tr trở lên. Chồng tôi lái xe thì cv cũng bếp bênh, thu nhập hạn chế chỉ đủ trả nợ NH hàng tháng ( vay NH 150 tr mua xe để chạy taxi, còn nợ 100tr nữa), tôi thì lương ít. Tôi có nói chuyện với chồng nên ở riêng ra vì tôi ko chịu được tính tình và cách sống của BMC, nhưng chồng ko chịu, gđ tôi nghèo chồng tôi có vẻ khinh thường, trong khi nhà chồng cũng khá hơn gì nhà tôi, chỉ có bà chị chồng làm lãnh đạo cấp huyện mà thôi. Giờ BMC xây nhà mới, ông bà phải chuyển xuống phòng VC tôi ở và sinh hoạt chung, thực sự tôi thấy khó chịu, 5 con người ăn, ngủ trong 1 căn phòng. Giờ tôi phải làm thế nào đây mọi người. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn chồng và muốn được nuôi con nhưng ko biết mình cần chuẩn bị những gì để có quyền nuôi con. Rất mong ý kiến của mọi người