Tôi có một người bạn, trót yêu 1 người đàn ông có gia đình. Họ đã có với nhau 2 con. Tình cảm hai người rất sâu đậm, nhưng anh ấy không có ý định ly hôn mà muốn có cả hai vợ. Tất nhiên, với bạn tôi thì không dám công khai, chỉ thỉnh thoảng ghé qua thăm con, đưa tiền để chi tiêu hằng ngày. Bạn tôi biết mình có mối quan hệ ngang trái, nhưng vì tình yêu (và có lẽ cả sự cảm phục anh chồng kia tài ba, khéo ăn nói) nên ngay từ đầu đã chấp nhận cuộc sống "già nhân ngãi non vợ chồng", vẫn luôn khuyên "änh chồng" phải chăm sóc gia đình, không bao giờ so bì, tỵ nạnh hay gây áp lực bắt anh ta phải li dị. Mối quan hệ này kéo dài gần chục năm rồi nhưng mấy hôm nay, vợ cả biết chuyện, làm căng với chồng, ra điều kiện yêu cầu bạn tôi phải mang 2 con vào Sài Gòn sống, chị ấy sẽ mua nhà, sắm sửa đồ đạc, hàng tháng sẽ cùng chồng vào đó thăm ba mẹ con bạn tôi. Còn nếu bạn tôi không đồng ý chị ấy dọa sẽ cho xã hội đen đến quấy nhiễu, và chị ấy cũng đang dọa tự tử vì quá sốc. Anh chồng không muốn chuyện xấu xảy ra với vợ cả nhưng cũng không muốn chia tay với bạn tôi nên cho chị em gái đến nhà bạn tôi khuyên nhủ nên làm theo yêu cầu của vợ cả, nếu cần thì em trai bạn tôi cũng đi theo, anh chồng sẽ chu cấp toàn bộ. Bạn tôi thì ra điều kiện đồng ý vào SG nhưng chỉ ở 1-2 năm rồi lại ra HN. Nếu sau 2 năm vợ cả không để yên thì bạn tôi sẽ "quyết sống mái" với vợ cả 1 phen. Là bạn thân tình, máy đứa chúng tôi cũng đang rối bời vì không biết nên khuyên bạn thế nào cho phải. Nếu vào SG, bạn tôi hoàn toàn xa lạ, không người thân ruột thịt, 2 con còn nhỏ (1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 1 tuổi rưỡi), không có công ăn việc làm. Và cũng sợ đây là kế "điệu hổ ly sơn" của vợ cả, nhỡ sau khi vào Sg vợ cả mới cho người đến đánh ghen thì phải làm sao? Mà nếu không đi SG, cũng có thểt vợ cả lại cho xã hội đen đến quấy phá, sống không yên ổn hoặc vợ cả tự vẫn thì sao? Bạn mình có lẽ vì chữ tình với anh chồng quá sâu đậm nên nghiêng về phương án đi SG 1-2 năm. Nhưng tôi thấy thật không ổn chút nào. Sau 1-2 năm thì sẽ ra sao? Liệu vợ cả có để yên không hay vẫn tiếp tục đánh ghen? Vì chữ tình mà phải đánh đổi quá nhiều: xa bạn bè, ruột thịt, bố mẹ già không dám về quê thăm nom, em trai mới cưới vợ, vì chị mà 2 vợ chồng em trai cũng phải ra đi sao? Cô dâu mới liệu có đồng ý không? Mà nhà bạn tôi chỉ có duy nhất 1 cậu em trai này. Cha mẹ thì già, sống ở quê, lúc đau ốm xa như thế làm sao mà về kịp, lại còn công ăn việc làm nữa chứ? Chúng tôi dự định gọi điện đến TT tư vấn để hỏi ý kiến chuyên gia. Và tôi cũng xin đưa lên diễn đàn này để xin mọi người lời khuyên, làm sao cho thỏa đáng nhất. Xin cảm ơn nhiều!