Chào các anh chị, vợ chồng em mới cưới nhau được 1 năm, hiện giờ chưa có con ( e bị đa nang buồng trứng ). Thật sự em đang rất mệt mỏi, chán nản và cảm thấy cuộc sống bế tắc.



Chồng em là người hiền lành, thật thà, tốt tính, anh ko rượu chè, cờ bạc, gái gú gì hết, e là người a yêu đầu tiên và hiện giờ a cũng rất yêu thương em, chiều em. A ấy thường xuyên rửa bát, nấu cơm, lai em đi chợ.. túm lại là a thường xuyên giúp đỡ em việc nhà. Anh thường xuyên sắc thuốc Bắc cho em uống, đi làm về a vẫn hay tự đun nước cho em tắm. Tối đi ngủ a thường cho em gối đầu tay và ôm vợ vào lòng ngủ tới sáng, e thích ăn gì a cũng ko tiếc tiền.



Về gia đình chồng thì bố mẹ chồng là những người hiền lành, tốt tính, phải nói là rất tâm lý, bố mẹ chồng sáng nào cũng dậy sớm nấu ăn và chuyển bị cơm cho em mang đi làm, vợ chồng em thì ngủ mãi mới dậy, tối đi làm về thì em cũng chỉ việc ăn cơm rồi rửa cái bát là xong. Ở nhà chồng mà em thoải mái hơn ở nhà mình, e tăng gần 10kg từ khi lấy chồng. Túm lại là bố mẹ chồng là người tình cảm, tốt.



Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu xẩy ra từ khi e và chồng cùng nghỉ làm. Chồng em học Cao đẳng Công Nghiệp, a có đi làm kỹ thuật ở vài công ty, tay nghề thì tốt, a sửa chữa giỏi tuy nhiên lại ko khéo ăn nói, thẳng và cục tính nên mãi cũng chỉ có thế, lương ba cọc ba đồng. Còn em tốt nghiệp ĐH Thương Mại từ khi ra trường cũng làm cố định ở 1 công ty với mức lương tạm ổn và nhàn. Tuy nhiên thời gian gần đây do công ty làm ăn đi xuống nên cả công ty chồng và công ty em làm đều phá sản. Thế là vợ chồng em ở nhà dài ngày. Thời gian mới nghỉ việc thì ko sao, giờ nghỉ được vài tháng em tính với chồng cách làm ăn nhưng 2 đứa luôn gặp mâu thuẫn và ko tìm được tiếng nói chung khi bàn về chuyện này. E là người tham vọng, nóng tính, lúc nào cũng muốn mình phải cố gắng và có mọi thứ, nhưng chồng thì không, a ko thích làm ăn kinh doanh, a rất nhát gan và ko dám làm gì cả, khi bàn làm ăn, cái gì anh cũng sợ, hàng đống lý do anh đưa ra để cản trở việc kinh doanh, mặc dù anh có tay nghề, biết làm ( e kinh doanh lĩnh vực a đã từng làm nhân viên kỹ thuật tại công ty cũ). Nếu như anh tu trí, thời gian rảnh anh trao rồi thêm kiến thức, nâng cao tay nghề thì e chẳng nói làm gì, đằng này ngồi vào máy tính là a cắm mặt vào chơi Ngoa Long. Đã thế a lại rất hay giận hờn, hơi tí là giận, 2 vợ chồng bàn bạc, e có góp ý thì a giận có khi giận nửa tháng, mà mỗi lần như thế a ko ăn, ngủ riêng, hỏi ko nói… Túm lại là rất ức chế, mỗi lần như vậy e thường nghĩ tới việc chia tay hoặc tự tử, điều này thường xuyên suất hiện trong đầu em.



Thật sự bây giờ e ko biết phải làm sao chẳng nhẽ cả đời sống an phận như vậy sao ? Đôi lúc em muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng nghĩ a vẫn có nhiều ưu điểm, chia tay liệu có tìm được người thật sự yêu thương mình ko ? E phải làm sao đây ?