Các Mẹ làm gì khi biết chồng đi chơi gái?


A) Đi chơi zai


B) Chán nản, gặm nhấm 1 mình.


C) Giận dỗi, làm um với chồng. Sau đó thì bỏ qua.


D) Chả vui, chả buồn, tự đi mua quần áo/ăn uống xả láng hoặc làm những gì mình thích


E) Ý kiến khác


Các Mẹ cho e nhờ 1 tí. Chả là e đang chán, chẳng ngủ được. Hôm nay 2 đứa đi nhậu với mấy người bạn của anh. Anh đột ngột bảo thôi đi về. Sau đó e ra cửa hàng Mẹ Đẻ để bán hàng, cứ ngỡ a về nhà chơi với con . Nửa tiếng sau, e mới gọi điện bảo a cho con uống thuốc, gọi 3,4 cuộc anh ko nghe máy. Đến cuộc thứ 5 "thuê bao QK vừa gọi...". 11 rưỡi anh ấy về, tự bảo là anh vừa đi hát karaoke với anh bạn cùng đi nhậu. Mà trong lúc nhậu, mọi người chẳng ai đồng ý đi hát karaoke cả??Rồi e mới hỏi vợ gọi mãi ko được thì lại kêu a tắt máy từ chiều ==> Đm, giấu đầu hở đuôi:)). E mới nói lúc đầu e gọi vẫn được thì lại ấp úng. E cũng chán chẳng buồn hỏi thêm. Đang tính kế trả thù:)) Mà lúc sau cũng nịnh nịnh mình:79: Thơm thiếc đủ cả, e ko đáp lại nhé. Nhưng giờ hắn ngủ ngáy to lắm rồi. Trong đầu em thì tính là kiểm tra điện thoại nếu có số gọi lại của mấy anh bạn trong máy thì yên tâm. Hơ.... Xóa hết rồi mới đau :79: Chắc tưởng mình ngu :79:


Như thế là như nào hả các Mẹ? Chi tiết đáng chú ý là lúc đi chồng e ăn mặc xấu xí, người hôi như bình rượu đểu để lâu :79: