Tôi có 1 con trai năm nay nó được 18 tuổi và học lớp 12 và 1 cô con gái được 5 tuổi. Dạo này con trai tôi đang yêu 1 cô gái học lớp 11. Tôi không cấm cháu yêu đương nhưng cũng khuyên bảo cháu là lo học trước nhất, nhưng tôi biết là hai đứa nó đã dấn quá sâu vào chuyện đó dù cháu có chối quanh. 3 ngày nay cháu đi học nhóm với bạn vào buổi tối( lời cháu nói) nhưng cháu nói với ba cháu và tôi hai địa chỉ khác nhau và hôm trước thì cháu nói rằng nó mệt quá nên không về nhà được sẽ ngủ ở nhà bạn sáng hôm sau về học sớm. Do tôi cản quyết liệt nên cháu buộc phải kêu xe ôm về. Tôi có dự định thuê thám tử tư theo dõi cháu trong vòng 1 tuần để biết đích xác là cháu đi đâu và thân nhân của bạn cháu như thế nào vì buổi tôi tôi không ra ngoài được do bận con nhỏ và phải dọn dẹp nhà cửa. Ba cháu thì hay về trễ . Các bà mẹ tư vấn giúp tôi xem tôi phải làm như thế nào cho đúng với , dạo này công việc của tôi cũng đang rối rắm nên tôi cũng không biết làm như thế nào đây, tôi có nên thuê thám tử tư không?Và văn phòng của thám tử tư chỗ nào đáng tin cậy nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lo yêu đương thì nói bố cháu dạy cách phòng tránh.
Lo cháu...
Ôi trời ơi khổ lắm, tôi biết con trai tôi và cô bạn của nó đã... với nhau rồi, cô bạn gái...
"Trời...
Bên Tây 18t chưa ra khỏi nhà nhiều bà mẹ đau đầu nghĩ cách tống con ra ngoài ấy chứ. Em nói ch...
Nhưng sao e thấy comment của Caỵbutchi và...
18 là lớn rồi. để cháu nó tự quyết định
18 mới yêu là hơi...