E tham gia diễn đàn cũng một thời gian rồi nhưng mà hôm nay e dùng nick mới để post bài cho tiện ( nhỡ gặp ng quen). E có câu chuyện này mong các anh chị tư vấn giúp e ạ.


E lấy chồng được 7 tháng rồi, mới đầu cuộc sống cũng vất vả vì 2 đứa tự lo cho cưới xin. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc cơm ko lành canh không ngọt nhưng e vẫn cảm thấy hạnh phúc vì chồng quan tâm tới em và lo cho e từng cái nhỏ nhất. Hiện tại e còn đang học liên thông nên cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho chồng.( Chuyện cơm nước, chợ búa... chồng e làm hết) Hàng ngày e đi làm còn tối về đi học nên 9h mới về nhà. Cuộc sống cứ diễn ra như vậy cho tớ gần đây, cuộc sống vợ chồng bị đảo lộn vì 2 tháng rồi chồng e chưa lấy lương. Tất cả các chi phí đều trông chờ vào lương em, mà lương e thì thấp ( 4tr thôi ạ) . Tiền thuê nhà, tiền xăng xe, chi tiêu......đều gói gọn trong mức thu nhập đó. Nhiều khi e cũng cảm thấy chán vô cùng, nhưng biết chồng cũng có cái khó nên cố động viên nhau sống cho tốt hơn. Gần đây a ý thường xuyên không muốn ngồi nói chuyện thẳng thắn với em, khi e nói gì thì a lại đi ra ngoài hoặc cố tình không nghe. E cũng không hiểu tại sao nữa, có lúc e cũng nghĩ hay do mình hay nói nên chồng không thích. Nhưng quả thực cuộc sống càng ngày càng khó khăn khiến cho e không thôi nghĩ ngợi về tiền. Mặc dù e có nghĩ cũng không thể làm khác được vì sức mình cũng chỉ có vậy. E cảm thấy rất bế tắc, không biết làm gì để có thể ổn định cuộc sống và sinh con. E chỉ lo sau này có con rồi, cuộc sống vợ chồng lại lạnh nhạt thì chắc e chết mất. E rất sợ khi về nhà thấy mặt ai cũng nặng nề. E không biết nên làm gì bây giờ nữa, nghĩ nhiều thì mệt mỏi nhưng cuộc sống cứ ntn chắc e không thể trụ được ở đất Hà nội này nữa.


E cũng viết có lủng củng và vì e viết theo suy nghĩ nên nhiều khi hơi khó hiểu. Mong các chị thông cảm ạ.