Thân chào cả nhà, đây là lần đâu tiên em viết ra những tâm sự của mình. Cả nhà hãy cho em vài lời khuyên.!


Em và anh quen nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân, tính đến nay em đã cưới gần 3 năm, nhưng chưa có con. Vấn đề con cái tụi em k đặt nặng nên phần con cái rất thoải mái, k bị ai hối thúc hay ép buộc. Về tính cách, theo em nhận xét về chồng em, bình thường rất yêu thương, lo lắng và chiều chuộng vợ. Nhưng khi xảy ra mâu thuẫn, anh ấy thay đổi 180° và biến thành 1 con người khác, nhìn rất hung dữ, ích kỉ và chỉ biết đến bản thân mình... Tính em thì hay quên và hay nói đùa, nhưng những lời nói đùa thường k suy nghĩ trước khi nói.. Em thì bị kinh nguyệt k đều, khoảng 8 9 tháng nay em k có kinh, các đây 1 tuần em có nói với chồng em về chuyện em muốn đi khám bệnh xem ntn, anh ấy giải thích là em đg uống thuốc của bsi khác, giờ sao đi khám đc và nói là nghe ngán tiền quá...vậy mà, cách đây 2 ngày, anh ấy bàn với em muốn mua 1 chiếc nhẫn, em biết rằng tiền chung cả 2 nên k dám nói k đc mua, em đồng ý, nhưng anh ấy lại phân vân nửa mua nửa k. Lúc thế này, lúc thế khác vì sợ mua rồi tốn tiền... em có nói 1 câu "vợ đòi đi khám bệnh thì k cho, nay sắp có nhẫn mới đeo".. Vì câu nói đó mà vợ chồng em mâu thuẫn và chia tiền ai ng đó xài, hôm nay e muốn huề lại cho vợ chồng vui vẻ, em nói chuyện trước thì anh ấy lại k muốn, và trả lời em "tiền đã chia chác rồi, việc ai người đó làm, đừng liên quan nhau nữa"...Em k muốn vợ chồng li hôn, em ngồi nói chuyện thì chồng em k trả lời.,, em mà ôm ng anh thì anh quay qua đánh em... Thật sự mà nói, em thấy chuyện k đáng để li hôn,, em muốn huề nhưng chồng em k chịu, anh nói rằng nếu huề rồi cũng sẽ gây nữa, và em lại nói móc anh ấy.. Trong trường hợp này em phải ntn đây cả nhà ơi.!