Xin chào cả nhà, Tôi là một người đàn ông cũng không thích việc nói chuyện nhiều và mang chuyện gia đình ra nói.
Nhưng quả thực giờ tôi không phải biết nói như thế nào đây cho mọi người hiểu và cùng góp ý cho tôi cảm ơn mọi người trước.
Vợi chồng chúng tôi đã lấy nhau 7 năm nay có 2 chau, rất ngoan ngoãn và chịu khó ghe lời. Cho đên gần đây vợ tôi mới đi làm được 7 tháng, còn từ ngày lấy chông thì ở nhà không đi làm và chăm con. Nhưng chúng tôi điều trái ngược nhau nhiều vấn đề, tôi cần một người vợ đích thực chứ không phải là người vợ Sư Tử. Là Mỗi lần nói chuyện với vợi bắt đầu cau gắt như mắm tôm, và hay nói chống không với chồng, vô tâm với các con - nói ra các bạn không tin nhưng đó là sự thật gia đinh chúng tôi toàn bộ quần áo và đồ dùng cho các con là Chồng mua. Mỗi lần tôi mua về các con rất vui và chạy ra khoe mẹ các con tôi lại nhận được một câu suốt ngày quần với áo.
Nói chúng là vợ tôi rất vô tâm và tính tình như trương phi.
Còn chuyện vợ chồng sinh hoạt thì quả thật rất tệ chúng tôi lấy nhau 7 năm và trước khi cưới yêu nhau được 3 năm. Chưa một lần tôi được nhận sự thoải mái và vui vẻ.
Mỗi lần tôi là người chủ động nhưng vợ tôi chỉ cho song và hay cau gắt. Tôi thực sự là rất chán nhưng vẫn yêu vợ và chỉ muốn vợ chồng được hạnh phúc và tình cảm nhưng vợ tôi là vậy. Có lúc muốn lăm nhưng phải nói thật ngọt vợ mới cho.
Nhiêu khi vợ tôi hay cau bần, nóng tính. Một điều tôi tin tưởng ở vợ là không bao giờ vờ tôi có chuyện bồ bịch điều này tôi khẳng định vì tính vợ tôi, tôi hiểu nhất.
Mong các bạn hãy cho tôi y kiên sem làm cách nào cho hoàn cảnh này không tồn tại chẳng nhẽ đi cặp bồ vì chuyện vợ không cho, vợ còn hay cáu găt.