c/s nhiều áp lực ,nhiều lúc e muốn tự tử để giải thoát
các ac ạ ,e năm nay 23t , nhưng e thấy c/s này mệt mỏi quá,đêm nào e cũng ko ngủ dc,do e chiu nhiu áp lực trong c/s lẫn tinh thần, vì thế mà e thường nghĩ đến cái chết để giải thoát,e quá mẹt mọi rồi ạ, ac cho e hỏi e có suy nghĩ như vậy có phải e mắc bệnh gì ko,?
Chào song.joong.ki90, Mình đoán chắc bạn bằng tuổi mình thôi. Mình cũng đã trải qua 1 thời gian rất kinh khủng nên cũng phần nào chia sẻ được với bạn....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đoán chắc bạn bằng tuổi mình thôi. Mình cũng đã trải qua 1 thời gian rất kinh khủng nên cũng phần nào chia sẻ được với bạn....
Trong cuộc đời mỗi con người, ai chả có lúc bế tắc, ai là không phải chịu áp lực từ mọi phía. Cứ giải...
Ai cũng có nỗi khổ,cũng có áp lực trong cv,cs thôi bạn ơi.Gặp khó thì phải tìm cách vượt qua nó chứ ko phải...