Lấy Vợ được hơn 3 năm rồi mà chưa lúc nào thấy bình yên, thấy được hp, ước gì V biết chia sẻ thì hp biết mấy ! Đêm nay V lại ... vô tư ngủ ở nhà bạn vì chồng nó về quê và vì lý do trời mưa,...
Nếu bỏ V lúc này thì mình có lỗi gì không nhỉ ? mình có hèn không nhỉ ? mình có bạc không nhỉ ? mình có j j nữa không nhỉ ? đồng nghiệp sẽ nghĩ j về mình nhỉ ?
Ôi ! chỉ trách mình đã chọn lầm người !
Các Cụ dạy chẳng sai: "lấy V xem tông, lấy Chồng xem giống"
Buồn quá, chỉ muốn khóc thôi, chẳng nhẽ con trai mà lại khóc ư ?
(admin ơi đừng xóa nhé, hãy cho tôi 1 chỗ để bấu víu)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
:Laughing: chuẩn quá.....:cool:
Dưng mà đổ dầu vô lửa? Chủ top đang có ý định bỏ vợ (vì...