chẳng là e ở chung cư , ,bên cạnh là hàng xóm ,phòng ngủ của e giáp với phòng khách và bếp của nhà đó ,mà nhà đáy là có 2vc ,1đứa con với 1 bà dứng tuổi ,bên đó cứ suốt ngày gây tiếng làm 2 mẹ con ko ngủ đuọc ,e mời bảo vệ lên nói chuyện 2 lần ,sang nói chuỵen 2 lần ,tổng cộng là 4 lần ,nhưng họ vẫn ko có ý thức ,cứ làm ồn hoài , đã vậy mỗi lần sang thì họ bảo họ ko làm gì ,ở trên lầu hay duói lầu làm ,buồn cười ở chỗ tiếng phát ra từ nhà đó ,nhưng họ lại ko nhận ,giờ mẹ nào có cao kiến thì chỉ giúp e ,dạo này mẹ con e ko ngủ đuọc ,cả 2 mẹ con đèu gầy hết ,e còn bị stress nữa , em cảm ơn các mẹ rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ai bảo ko :)) hàng xóm nhà chị gái em, hát karaoke toàn hát từ 10h...
Ở mặt đất:
1.Gián chuột chạy vô...
Mình thấy vơ đũa...
Nhà trên đầu mình thường xuyên nện gõ, kê bàn ghế giờ mình cũng quen. Chỉ có...