Em đang lâm vào cảnh không biết phải làm thế nào với bố chồng em.:Sad:


Bố chồng em năm nay mới 55 tuổi, ông ở nhà không đi làm j cả.Ông luôn bịa chuyện để nói xấu con dâu khắp xóm với các cô chú.


cách đây vài hôm cái âm li ở nhà hỏng bố chồng em chửi chồng em vặn âm li hát nhiều làm cháy - chồng em tức quá đi mua ngay một cái khác trả lại, lúc đấy em đang rửa bát ở dưới em lên thấy ông nói mắng chồng em bảo " sao bố lại nói anh ý thế, có phải anh ý làm đâu, bố hỏi chú Cường xem luc nào cũng bật 24/24 thì máy nào chịu được , bố ở nhà thì bố mở, con về con mở, mẹ về mẹ mở, cô Hoa ở nhà cũng mở, anh ý 1 tuần mới về một lần. 1 tháng mở 3 lần đi sao hỏng được " thế là ông làm 1 trang em tức đi vào phòng ==> đến ngày hôm sau anh chị biết chuyện kể lại cho các cô , cả xóm như là phim chưởng " Nó chống tay nó cãi nhau với tao, thằng Cường phải ra can đẩn nó vào phòng, tao bảo để xem nó làm gì, ở cái Bến Bắc này chỉ có 1 nhà con dâu đánh bố chồng thôi, nó thì tao chỉ cần đạp cho 1 phát". " Nó gọi chồng nó vào buồng đưa tiền cho chồng nó bảo chồng nó đi mua" - trong khi đó em ko biết chồng em bỏ đi mua luc nào vì em đang rửa bát - chốt lại ông bảo " con mình ngu nghe lời vợ " :Crying: có cho em tiền em cũng chẳng dám xông vào ông nữa là . em không hiểu nổi ông muốn gì nữa. thế là cả xóm, các cô nói em láo với bố chồng :Sad:- chắc ông thích thế lắm


- Ngày em mới cưới em đóng góp cho ông bà 1trieu một tháng vì mỗi em ở nhà chồng em đi làm xa - cuối tuần về thì em mua thức ăn - đến khi kucku em ra đời em đóng 1trieu 5/thang - ku em bị ôm đi viên về thì chi tiêu nhiều - chúng em lại dồn tiền mua máy lọc nước nên 3 tháng vừa rồi ko đóng tiền cho ông bà - nhưng em vẫn mua thức ăn , rồi lễ tết em vẫn đưa tiền (với lại em cg ko muốn đóng vì ngày trước đóng ông ngày nào cũng 3 lạng thịt và 1 mớ rau em ko tàii nào ăn nổi như thế suốt- cái này cũng nói cho ông bà biết rồi ) - thế mà ông đi buôn chuyện khắp xóm từ lúc về em đóng được 2trieu.


- kucku em ôm ông lấy danh nghĩa vợ chồng em bảo đi mượn tiền chữa bệnh cho cháu - trong khi đó hai vợ chồng em đã hỏi hay ông hỏi xem vợ chồng em cần tiền không đâu.


- cái mẹt rách hết rồi chồng em dùng để phơi chuối thế mà bố chồng em bảo mày phơi hỏng hết mẹt của tao


.... nhiều lắm em kể không thể hết được... có ai lâm vào cảnh như em thì mới hiểu được - vì em chưa bjo cảm thấy bị xúc phạm như thế