Các mẹ đừng vội nghĩ xa quá nhé


Câu chuyện này mình nghe một người bạn kể lại mà mình cũng cảm thấy giật mình. Người bạn ấy kể rằng, trước đây khi bố mẹ chồng chưa đến ở cùng vợ chồng bạn ấy thì mọi thứ ok, từ ngày BMC dọn đến ở cùng thì BC cứ hay lên phòng riêng của vợ chồng bạn ấy chơi, suốt ngày quanh quẩn ở phòng ngủ, lại còn nằm ra giường nữa chứ:Sad:.


Bạn ấy rất khó chịu, đã nhiều lần bảo chồng là nhắc bố ít lên thôi nhưng ông chồng này chẳng biết là nể, sợ hay mặc kệ nên chẳng thấy nói gì cả, thậm chí bạn ấy bảo cả MC chồng nhưng cũng không thấy chuyến biến gì cả.


Cáu tiết, bạn ấy khóa cửa khi đi ra ngoài, bỏ ga, đệm ra khỏi giường để cho ông BC này biết là không nằm vào nữa nhưng vẫn phải pó tay vì ông ấy còn phá cả cửa phòng, tự động trải đệm, ga ra nằm, đồ dùng thì vất lung tung cả.


Mình thấy khó hiểu quá, có bạn nào biết về trường hợp này không?