Khi tôi còn nhỏ, dì tôi mới 17 tuổi, dì xinh đẹp nức tiếng cả Ninh Bình, được bầu làm á khôi của trường dì theo học. Một năm sau đó, dì bỏ học, quyết định lấy chồng cùng với bao tiếc nuối của các chàng trai. Chồng dì là người đàn ông đẹp trai, cao trên 1m8, lực lưỡng và khỏe mạnh. Dù dượng hồi đó không có gì trong tay,dì tôi vẫn bằng lòng về làm vợ, nuôi mẹ chồng, hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng làm nên. Khi tôi lên 10, dì còn phải đi bán trứng trên chiếc xe máy cũ cà tàng, ngày này qua ngày khác, dù nắng hay mưa vẫn miệt mài chạy chiếc xe máy với 2 gánh trứng hai bên. Hồi đó, dì vẫn thường ghé nhà tôi chơi, cho tôi những trái trứng vịt lộn để ăn. Có hôm trời mưa to gió lớn, dì vẫn ham việc, đi thả mối trứng cho nhà người ta rồi xe chạy đường trơn, dì bị ngã xe, cả xe trứng của dì cũng bị nát bấy trong cơn mưa, vốn liếng cũng mất cả. Ấy thế mà tôi chẳng bao giờ thấy gì khóc hay than vãn gì, dì chỉ im lặng,làm lụng sinh con, nuôi mẹ chồng. Chồng dì chỉ góp chút đỉnh từ nghề thợ xây. Rồi dì cũng đổi đời, dì mở nhà hàng đặc sản, ơn trời quán luôn nườm nượp từ đó, cuộc sống gia đình dì ngày càng khá giả hơn. Tuy nhiên, để đổi lấy cuộc sống ấm no đó, dì đã đánh mất tuổi xuân của mình, đôi gò má hồng dần đen sạm, lưng ong của dì khòm đi trông thấy, dì mới 35 mà tưởng chừng như bà cô 45.


Rồi từ khi nhà dì khá giả, chồng dì mới sinh chứng mèo mả gà đồng, nhìn thấy dì, dượng chỉ lắc đầu và chê trách đủ điều. Mợ thì lúc nào cũng im lặng, chỉ biết nén nước mắt vừa quán xuyến cửa hàng, vừa nuôi dạy ba đứa con vừa phải phụng hiếu với bà mẹ chồng khó tính, càng ngày dì lại càng già, càng xấu. Chồng dì thường không làm gì, chỉ biết thú chơi cây cảnh, tiền lấy của vợ rồi đi chơi với gái. Dì tôi vẫn chịu đựng trong ngần ấy thời gian, cho đến khi giọt nước mắt tràn ly, cô bồ nhỏ của dượng nhắn tin mắng dì hết lời. Lần đầu tiên tôi thấy dì khóc, ôm lấy mẹ tôi nước mắt tuôn trào làm mẹ tôi cũng phải tuôn trào. Hôm đó dì bỏ sang nhà tôi ở hai ngày, chị em tâm sự nhiều điều. Tôi cũng thấy dì bắt đầu thông suốt nhờ sự tư vấn của dì út và mẹ tôi.


Khi nhận được tin nhắn từ bồ nhí chồng, thay vì mắng chửi, khóc lóc, dì tôi chỉ nhắn nhẹ nhàng: Ừ, hôm nay chị mệt, thấy chồng chị vẫn còn sung lắm thấy mà thương chồng nên chị cho anh ấy vài đồng để mang sang em, em cứ thoải mái mà hành sự. Đằng nào em cũng thân quen rồi, mấy con đĩ kia thì sao bằng em được nhỉ. Mà 1 triệu có đủ cho em không đấy hay cần thêm thì cứ nói chị nhá.


Cô bồ tức hộc máu mồm chỉ biết chửi bới, rồi nhắn lại. Nhưng dì tôi đâu vừa, từ thế mất chồng thành nhờ chồng tự kiếm gái để đỡ làm phiền đến mình. Dì cũng bắt đầu cắt chi tiêu của dượng, thay vì mỗi ngày cho 1 triệu, giờ chỉ cho đúng 100 dành túi, không hơn. Dượng hỏi tiền đâu thì dì tôi nói giao cho mẹ chồng giữ hết rồi. Vì dượng sợ mẹ một phép nên chẳng dám hó hé đòi thêm.


Dì cũng bắt đầu biết diện, son phấn quần áo, dù nhan sắc không được mặn mà như xưa nhưng vẫn hơn khối người, mấy ông khách bắt đầu để ý rồi trêu ghẹo dì. Nhận thấy mối nguy cơ vợ chồng có thể ly dị, dượng bắt đầu nhượng bộ, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà bên vợ.


Còn về cô bồ nhí kia, khi chồng dì không còn chu cấp đầy đủ cho ả nữa cộng thêm thái độ hời hợt vô tâm, cô ta cũng nhanh chóng chán dượng rồi bỏ đi theo người đàn ông khác. Và từ đó đến giờ, Dượng không bao giờ dám mèo mả gà đồng với ai nữa.


Từ kinh nghiệm của mình tôi rút ra một bài học xương máu cho mình:


1. Dù mình có cống hiến vì chồng con hết lòng,có dè sẻn từng đồng để dành hết cho họ thì họ cũng chẳng biết ơn. chỉ cần mình lơ là hoặc xấu xí, kém hấp dẫn hơn mấy cô gái trẻ, họ sẽ sẵn sàng tòm tem dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Các chị em dù sao đi nữa cũng phải đẹp, thơm và đẹp:D;);)


2. Phải là người tay hòm, đừng cho chồng quá nhiều tiền, khi anh ta không có tiền thì dù có tơ tưởng đến em nào cũng chẳng có cái hữu hạn là tiền để cứu lấy tình vô hạn :)))


3. Đừng quá chiều chuộng chồng, đôi khi phải để người đàn ông đói, hoặc nhìn thấy nguy cơ thứ thuộc về mình sẽ sắp mất bản năng của một con thú trong người đàn ông sẽ trỗi dậy. Anh ta sẽ càng ham muốn ta hơn.


4. Tốt nhất chuyện xấu của vợ chồng đừng nên kể cho ai khác như con cái, mẹ chồng, và đặc biệt, đừng kể cho chị vợ vì đảm bảo bà ta sẽ kể hết với con gái của bà và con gái của bà sẽ kể hết cho các mẹ ::)):))


5. Phụ nữ đẹp trên đời rất nhiều, phụ nữ cáo già càng nhiều hơn nữa, đừng có kêu khóc um sùm làm gì mà chỉ cười nói nhẹ nhàng ám chỉ em ấy chẳng khác gì mấy con ***** thì các em ấy sẽ biết nhục, còn mà không có dây thân kinh nhục thì cứ cắt mọi viện trợ đến em ấy, tự nhiên nó biết khó mà lui.


6. " Đàn ông vốn là loài thích phản bội, cái chính là họ sẽ phản bội lúc nào mà thôi" nên các mẹ cũng nên và phải chuẩn bị các kế hoach tác chiến, đánh đồn địch, phòng khi nước đến chân mới nhảy các mẹ nhá.:x:-*.


Thân ái chào quyết thắng các mẹ, mong chị em ta sẽ đứng vững và sống sót trong cuộc kháng chiến với những ông chồng.


P/S: Nói thế thôi chứ em vẫn chưa có chồng câc mẹ ạ, mong gia đình tương lai của em ko bi đát quá :(b-)b-)