Câu chuyện của e cũng không có gì đặc biệt lắm. Em chỉ muốn kể cho mọi người nghe bức xúc của em thôi. Chả là em mới kết hôn và có bầu luôn, nhà chồng cách chỗ làm 14km, bình thường e vẫn đi làm bằng xe máy, thỉnh thoảng e mệt thì chồng mới đèo em đi làm, hiện tại e đang ở nhà riêng cùng chồng và em trai chồng, bố mẹ ở quê. Vậy mà chẳng hiểu tại sao việc chồng e thỉnh thoảng đưa e đi làm lại đến tai bố mẹ chồng, bố chồng e gọi điện lên nói chuyện rồi hỏi e ko có xe à sao chồng e phải đưa em đi, rồi là không tự đi một mình được à??? Mà e thì đang có bầu, hiện nay e bầu 26 tuần rồi, thỉnh thoảng cơ thể mệt mỏi ko tự đi đc thì chồng đèo, e tính là chưa đc 10 buổi cộng lại ạh, e thấy nhà chồng sao sao đó, làm em chán lần 1.


Nhà bọn e ở quê, nhà chồng cũng ko phải là nghèo nhưng việc cưới xin là chồng e đưa tiền nhờ bố mẹ chồng tổ chức đám cưới cho, thì cũng là nói vậy chứ bố mẹ nào chả phải tổ chức cho con, nhưng chi phí thì bố mẹ chồng ko bỏ 1 đồng nào, khi chúng e cưới xong thì ở được vài ngày là e lên HN luôn và chưa kịp đưa tiền cỗ cưới cho bố mẹ chồng ( ý là tiền làm cỗ mời bạn bè mình là giờ mình trả ý ạh), chồng e bảo là e đưa cho mẹ 1 khoản tiền coi như là góp chung tiền làm cỗ cưới, e cũng đồng ý ko nói gì, chồng e bảo là cứ đưa cho lấy lệ thôi, chứ thực ra bố mẹ cũng chẳng lấy đâu, e chỉ cười trừ vì e biết tính rồi vả lại đưa cho bố mẹ chồng thì cũng có gì mà tiếc. Nhưng lúc e đưa tiền thì mẹ chồng cũng chỉ giả bộ trả lại thôi chứ cũng lấy ngay, từ lúc đó e có cảm giác khác về mẹ chồng. E và chồng về chơi thỉnh thoảng cũng biếu tiền bố mẹ, làm nhà vệ sinh cũng góp chút xíu, nhưng trước mặt mọi ng mẹ chồng bảo chúng nó chẳng bao giờ giúp đc đồng nào, chồng biếu tiền mẹ trước mặt e thì mẹ chồng lại nói nhỏ với chồng là sao cái gì m cũng để cho vợ biết, e nghe chồng nói xong chán ( chồng e cũng thật thà mà).


E ngày trước cũng đến nhà chị gái chồng chơi, em cũng muốn làm thân với chị chồng. Nhưng mình nói chuyện kiểu đặt tên cho con như nọ như kia đều bị bà chị chồng gạt đi, ý là mình chả biết gì, ko thèm nghe mình nói. Từ lúc đó e tự ái, đến giờ vẫn chưa gọi điện cho chị chồng


Mọi ng nhà chồng bảo e sướng, lấy về không phải làm dâu, liệu mà biết ăn ở. Thực sự thì e cũng chẳng có làm gì có lỗi với nhà chồng, e ngại va chạm, muốn nói gì thì nói. E thì làm văn phòng, còn nhà chồng thì toàn làm bên nấu ăn, lao động chân tay quen nên chê em là chậm chạp này nọ. Em cũng ko để ý vì e biết là mình cũng sống bẳng sức lao động của mình, mình có ăn bám ng ta đâu mà lo. Mình làm nhàn là việc của mình chứ, sao họ cứ so sánh việc của mình và việc của họ, buồn cười quá!


Việc cũng chẳng có gì to tát nếu chồng không giận e vì e ko hay gọi điện cho gia đình nhà a ấy, thực sự là mình đã ko thích thì khó mà phát triển câu chuyện lắm, nghĩ đến gọi điện thoại e rất áp lực, rất mệt mỏi. Đêm qua chồng giận e, e cũng chẳng buồn làm lành, mỗi đứa 1 chăn để ngủ, nhưng mà e biết chồng e cũng ko ngủ đc, sáng dậy ngáp ngắn ngáp dài như người mất ngủ, bản thân e giận chồng e cũng không ngủ đc, điều này ảnh hưởng đến con e , e rất lo. Em nên làm thế nào đây??? E chán vì phải làm lành mấy cái chuyện này lắm, mệt mỏi và vô vị. Liệu e ko gọi điện có phải là sai quá như vậy ko?