Em và chồng lấy nhau được gần 1 năm.Ban đầu ở rể nhưng thời gian sau không hợp nên chồng em dọn ra riêng rồi kéo em theo.Trong khi thời gian ở nhà em thì không coi ba mẹ em ra gì,đi làm về là chui vô phòng online fb, xem phim tới khuya.Ba mẹ thấy em lủi thủi thì xót nên có ý quở trách, chồng em lấy cơ´ như thế nên nói bí bách,không thoải mái khi ở đây.


Trong khi em đau yếu suốt,mẹ em cũng vậy,nhà em rộng,có phòng riêng cho vợ chồng, cả hai đi làm tới tối nên việc đụng chạm giữa các thành viên gia đình cũng ko nhiều.Vậy mà anh ấy nhất quyết ko chịu về.


Trước khi lấy nhau em đã nói trước em ko về quê anh ấy lập nghiệp,vì còn ba mẹ đau yếu ở đây,em gái còn nhỏ ko chăm được.(chồng em miền trung còn em sài gòn).Lúc đó anh ấy chấp nhận,vậy mà cưới nhau xong cứ lăm le bán hết vàng mua đất ở quê, em thì muốn giữ lại vàng,dù j cũng mới cưới,vàng mẹ anh ấy cho thì e giữ,vàng gia đình dưới quê cho thì bắt gửi lại mẹ chồng mua bò,trên đây thiếu nợ cũng ko nói mẹ đưa lại vàng dư,vì sợ mất vàng.Tư tưởng làm giàu trong khi trong tay ko có cái gì làm vốn,suốt ngày chồng em trách co´ ăn được vàng ko mà ôm khư khư.Hai đứa làm tháng có 12tr mà đòi vay mượn 120tr mua đất dưới đồng nai rồi trả goṕ.Em ko chịu thì anh ấy giận.,trong khi em biết chồng em thích vay mà toàn hẹn lần hẹn lượt lúc trả.


Rồi bắt em vay bên ngoại xem có đủ đất ko,vc mới cưới mà đã muốn có của ăn của để thì lấy đâu ra,vậy là cãi nhau, chồng em viết đơn đòi li dị.Nói là đợi coi em có thay đổi j ko rồi nộp ra tòa.


Nói thêm là dù chồng em ra riêng nhưng tới tối sau khi em chăm mẹ xong rồi mới sang với chồng, anh thuê trọ gần nhà em.Vậy mà suốt ngày anh ấy khó chịu,tị nạnh với nhà em,muốn em ko wa nhà nhiều như vậy.Ba mẹ em cũng bất mãn với con rể vô trách nhiệm như vậy.Còn nhiều vấn đề mà đa số là ko cùng quan điểm với nhau.


Giờ em bỏ thì thương mà vương thì tội.Nhưng em cảm thấy cuộc sống hiện tại và sau này thật mệt mỏi.