hôm nay la mình mang thai được 39w1d rùi chỉ còn mấy ngày nữa la con mình chào đời sao mà mình lo quá, vi đây là lần đầu mình có con. Con mình khá hiếu động, đạp liên tục nhưng mình vẫn ko thấy có cảm giác gì mệt mỏi như các mẹ khác sắp sinh cả, mình lo ko biết con mình tới ngày dự sinh có chịu ra hay ko? mình mong con quá rồi.Thêm nữa la mình bị áp lực từ mẹ chôk mình vì mẹ mình ko thể vô chăm cho mình sinh được nên mẹ chôk mình vô lo nhưng mẹ chôk mình luôn chất vấn mình tại sao luôn quản lý tiền bạc mà ko đưa tiền cho chôk mình, mà chôk mình thì chỉ dạy ở nhà(chôk mình làm giáo viên dạy khiêu vũ) nên chôk mình cũng ko thjk giữ tiền toàn là muốn mua j thì nói mình đưa thôi,thêm nữa là mẹ luôn la mình sao việc nhà mình để cho chôk làm,rồi nói mình sử dụng tiền hoang,mình buồn quá nên giao tiền cho mẹ đi chợ luôn vậy mà chỉ trong 1 tuần mẹ tiêu hết 1tr9 tiền chợ làm mình phát hoảng mà ko dám nói, mới có 1 tuần thôi mà mình sút 1kg , hjk sắp sanh rùi mà chẳng lên kí nổi, mình ko biết phải ứng xử làm sao hết.tiền mình để dành sanh mà mẹ kiu mua cái này mua cai kia làm giờ chẳng còn bao nhiu cả (1 tuần qua mẹ nói mua đồ làm mình bức hơn 6tr rùi), có mẹ nào giúp mình vượt qua được điều này ko? cho mình lời khuyên với.......:((