Đã mấy năm rồi, nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, bao nhiêu tình cảm mẹ đều dành hết cho con. Không nuông chiều hết mực, cũng có những giận dữ, cũng phải la mắng để con trưởng thành hơn. Con sợ lắm những lúc làm mẹ buồn, mẹ giận mẹ ạ. Con không còn bé bỏng nữa, mẹ thì đã già rồi, con hiểu giờ đây mình phải chăm sóc cho mẹ nhiều hơn, nhiều hơn nữa…muốn làm cho mẹ thật vui, thật hạnh phúc quên hết đi những mất mát đã qua, chứng tỏ cho tất cả thấy rằng con của mẹ giỏi rang và hiếu thảo từ tận đáy lòng con.
Ngày 20/10 mọi năm con thay ba tặng mẹ những bó hoa mà mẹ thích nhất. Năm nay có lẽ cũng sẽ vẫn là bó hoa ấy, nhưng con còn muốn nhiều hơn thế nữa. Con muốn có điều gì đó thú vị hơn, bất ngờ hơn cho mẹ….(suy nghĩ, suy nghĩ…)
Nhờ các chị, các mẹ tư vấn giúp em với nhé. Thật lòng em chỉ muốn làm một điều đặc biệt cho mẹ mình. Năm nay bà đã bước sang tuổi 70 ..…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc 20/10 năm nay, em sẽ dẫn mẹ đi chơi xa...
Chúc mẹ con chị luôn...
Lon tuoi nhung con khoe thi van cu di binh thuong, quan trong la bac gai co...