Lấy 1 người chồng ai nhìn vào cũng tưởng họ 1 gia đình hạnh phúc. Chồng thì đi xe hơi quần áo hàng hiệu - tháng đưa cho vợ 5tr/tháng cơm nước nhà cửa tiền học con cái nói chung là ...v...v. Người vợ vẫn phải chịu khó chăm lo cho gia đình con cái và cả nhà bố mẹ chồng....cuộc sống hàng ngày chỉ có 2 mẹ con. "chồng chưa bao giờ biết dẫn con đi chơi chứ đừng nói là vợ". Người vợ vẫn cam chịu cuộc sống tháng này qua tháng khác....nói với chồng thì chỉ được những phản ứng ngược lại.Rồi dần dần thành 1 thói quen chán chẳng muốn nói.
Người vợ thuộc loại xinh đẹp công việc cũng ok thế mà vì con vẫn chấp nhận sống với 1 người chồng như thế!
Người này nhiều ông muốn mà không được mà cái thằng có được nó lại coi không ra gì?
Người phụ nữ thứ 2:
Người chồng chăm lo cho vợ từ A-Z con cái nhà cửa...tiền bạc không bao giờ phải nhắc chồng đưa hay là ý kiến....còn gia đình chồng thì 1 năm đến 1 lần cũng chẳng sao?Người vợ chỉ biết đến bản thân...ăn diện con cái gia đình đã có bà giúp việc chồng thí nó chiều mình thì mình chiều lại.
Người chồng chẳng phải loại kém tài cũng kiếm ra tiền nhưng họ vì tình yêu đối với con mà thôi.
Người chồng này nhiều bà muốn mà cũng không có luôn.
Cuộc sống hôn nhân thật khó,mỗi người 1 hoàn cảnh 1 nỗi khổ chẳng ai giống ai. Nhưng có lẽ ít người có được hạnh phúc chọn vẹn với tình yêu của mình sau hôn nhân...phải chăng hôn nhân là nền tảng giết chết tình yêu?.