Lần thứ 2 trong đời, e từ con người hạnh phúc rơi xuống hố sâu trong cuộc hôn nhân của e lần thứ nhất là tuyệt vọng còn lần này, sau 10 năm là cảm giác j e cũng ko rõ nữa, 1 chút tuyệt vọng, 1 chút chới với, 1 chút phẫn nộ muốn trả đũa, nói chung là mệt mỏi và chán nản, e chỉ đang bế tắc nên lải nhải linh tinh ko rõ ý, các mẹ đã kết hôn lâu rồi , các mẹ sang suot giúp e, xem e phai lam nhu the nao.


Lần trước là vào ngày sinh nhật đầu tiên sau khi e lấy ck, và con e đc 1 tháng, và e phát hiện ra ck e co bồ sau khi vc kết hôn khoảng gân 1 năm và sau 5 năm yeu va e nhan ra e hoan toan cha biet j ve con nguoi ay. Lan thu 2 la bay gio, sau lan thu nhat khoang 10 nam, sau khi e da bat dau lay lại niêm tin theo loi hua "cho a 10 nam de lay lai long tin" , va e dang be dua thu 2 tren tay, be dc 10 tháng. Oi e met qua, e phai cho be ngu cai da roi e tam su tiep