[B]Bí quyết quyễn rũ cha mẹ chồng dành cho con dâu vụng[/B]
Chào các mẹ O:-)O:-)O:-)
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các mẹ trong topic Bí quyết quyễn rũ dành cho gái xấu mà mình đã thành công trong việc lừa được một người đàn ông tuyệt vời :)):)):)):)). Còn hai tháng nữa mình sẽ xa ba mẹ, xa ngôi nhà thân yêu, xa gấu bông Misa :((:((:(( để đến một căn nhà mới nơi ấy không chỉ có người đàn ông tuyệt vời bị lừa của mình mà còn có cả bố mẹ chồng, em chồng. Môi trường mới, những mối quan hệ mới sẽ mang đến cho mình những cảm giác mới nhưng cũng k kém hồi hộp, lo âu và lo lắng. Có lẽ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng, con dâu - bố chồng đã trở thành những đề tài, những vấn đề nóng hổi, được nghiên cứu nhiều nhất từ thời xa xưa , ngày nay, ngày mai...và cả ngày kia :o):o):o) Có hàng triệu người đã làm mẹ, làm vợ , làm dâu nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người thành công trong những mối quan hệ phức tạp, khó khăn và cũng không kém phần thi vị nếu đạt được nó.;;);;);;);;)
Nối tiếp với thành công được người yêu khen là khéo léo, thông minh, tinh tế (hihi nhờ chị em webtretho, đặc biệt là chị em trong topic Bí quyết quyễn rũ dành cho gái xấu). Em mong muốn các mẹ, các chị đã thành công trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng, con dâu - bố chồng chia sẻ cho em các bí quyết để thành công, để em lại tiếp tục được bố mẹ chồng,em chồng yêu quý , đánh giá cao ạ. :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: Rất mong các anh chị giúp đỡ.@};-@};-@};-
Mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh, mối quan hệ này có thể tốt, có thể xấu nhưng thực sự em mong muốn hướng đến mục tiêu cuối cùng là được bố mẹ chồng, em chồng yêu quý ạ. Bời vì em nghĩ như sau ạ.
1. Mối quan hệ đó sẽ giúp tình yêu vợ chồng bền vững. Tại sao?
+Em rất yêu chồng. Em luôn mong chồng em vui vẻ, hạnh phúc để luôn yêu em, chăm sóc cho em. Nhưng em biết, ngoài em ra, chồng em cón có những người thân yêu đó là bố mẹ, em. Em nghĩ nếu cố gắng thì có thể đẩy chồng em vào thế chỉ có em mà không có bố mẹ. Tuy nhiên, có lẽ lúc đó nếu có là chông em , và ngay cả em đi chăng nữa cũng không thể vui được vì luôn canh cánh trong lòng phải không các chị? Vì vậy em nghĩ chồng hẳn sẽ rất vui và yêu, kính trọng em khi em yêu bố mẹ chồng, em chồng và có mối quan hệ tốt với họ.
+Ngoài ra, bố mẹ chồng sẽ là hậu phương vững chắc cho tình yêu của bọn em. Con trai họ cũng không thể đỗi xử xấu với em được khi có bố mẹ chồng yêu quý em.:o):o):o) (Em nói vậy thôi chứ em học được rất nhiều điều khéo léo từ các mẹ trong topic bí quyết quyễn rũ dành cho gái đẹp rồi, chồng em sẽ chỉ phục em mà yêu em thôi à :)):)):)):)) Em đùa vui vậy thôi )
2. Căng thẳng với bố mẹ chồng, em chồng chẳng được cái gì chỉ hại nhiều
+Em nghĩ là trong cùng một việc, mỗi người đã có một ý kiến khác nhau chứ chưa nói đến mình, bố chồng, mẹ chồng, em chồng, chồng nữa. Cho nên chắc chắn sẽ phải có tranh cãi hay ý kiến. Giả sử mình cứ nhận phần thắng về mình , mình căng thẳng với mọi người. Mình sẽ được gì? Hàng ngày gặp mặt, rồi sống với nhau em nghĩ sẽ rất stress này, rồi làm cho cả những người thân yêu của mình là chồng mình, bố mẹ minh stress theo. Thậm chí căng quá còn li dị chồng mặc dù hai người rất yêu nhau. Huhu hem dám nghĩ nữa.8-}8-}8-}8-}
"Trong những cuộc tranh biện không ai thắng hết. Thực vậy, vì nếu bạn thua... thì là thua rồi. Mà nếu bạn thắng thì... bạn cũng thua nữa. Tại sao ư? Thì đây! Ví dụ bạn thắng đối thủ của bạn một cách rực rỡ và tỏ cho người đó thấy rằng y là một người ngu. Phải, rồi sao nữa? Bạn xoa tay hoan hỉ. Nhưng còn người đó, người ta nghĩ sao? Bạn đã cho người ta tự thấy thấp kém. Bạn đã làm thương tổn lòng tự ái, lòng kiêu căng của người ta. Người ta tức giận lắm vì đã thua bạn.
+Ngoài ra, Con gái chúng ta có đức tình mềm mại, có sự mềm mại làm điểm mạnh chứ không phải cứng làm mạnh nên tại sao phải làm thế ? Sao không lấy sự khéo léo để giải quyết."
3. Bố mẹ chồng quá đáng, mình đã cố sao phải cố làm gì?
Từ nhỏ đến giờ em tồ lắm ạ hic. Nhưng từ khi đọc xong quyển Đắc Nhân Tâm rồi làm nghề marketing em hiểu ra một điều đó là dù ai có khó tính đến đâu đi chăng nữa nếu mình thực sự hiểu họ, quam tâm đến họ (nhiều khi không cần cái gì lớn lao chỉ là những cái rất nhỏ nhặt thôi) mình đều có thể biến bạn thành thù. Đặt vai mình mai sau làm bố mẹ chồng, già rồi, yếu rồi, sức khỏe không còn nữa , làm gì cũng khó rồi ở nhà nhiều không được vui chới như bọn trẻ bố mẹ chồng khó tính mình nghĩ hoàn toàn là điều bình thường. Bố mẹ mình cũng thế cơ mà. Cho nên mình thông cảm. Đến khách hàng khó tình thế nhiều người còn thuyết phục được chẳng nhẽ bố mẹ chồng người thân , có sự hỗ trợ của chồng lại không thể? Theo quyển sách đắc nhân tấm có tận Chín cách sửa tính người mà không làm cho họ giận dữ, phật ý cơ mà . Với lại các cụ vẫn nói tiên trách kỷ hậu trách nhân phải không ạ?
Với lý do như vậy em mong muốn có mqh tốt với bố mẹ chồng nhưng giờ không biết phải làm thế nào. Topic bí quyết quyễn rũ dành cho gái xấu không nói đến vấn đề này, các topic khác thì toàn có xu hướng làm căng thẳng mối quan hệ nên em lập topic mong những người đã , đang và mong muốn sẽ thành công trong mqh phức tạp và thú vị mẹ chồng - nàng dâu chia sẻ ạ. @};-@};-@};-@};- Hiện tại em đang rất hoang mang k biết phải làm gì huhu:((:((:((