Chào các mẹ, em đang buồn quá vì chuyện của mình mong các mẹ có lời chia sẻ với em.
Chuyện thế này em có quen với bạn trai em bây giờ được gần 3 năm rồi anh sn 1980 (canh thân) còn em sn 1990 (canh ngọ) thời gian quen nhau lúc đầu bà nội em cũng cấm cản lắm nhưng em kệ quen luôn sau này từ từ bà em cũng chấp nhận và anh cùng gia đình cũng lên nhà em chơi một lần rồi. Mấy ngày nay em đang đau đầu chuyện bà em đi coi bói thầy phán em và ảnh không hạp nhau cười về 1 trong 2 người sẽ chết trời ơi em nghe xong mà đến là buồn cười vì bà em lại tin ba cái nhảm nhí như vậy thế là ra sức ngăn cản em rồi dùng chuyện tiền bạc uy hiếp tinh thần em vì gia đình em sống chung với nội và nói thêm cũng vì nội mà gia đình em mới không có nhà và tan vỡ thế này bởi cái tính độc đoán đó. Gia đình em thì ba mẹ cũng chia tay nhau rồi nhưng không ly hôn mà 2 người không ở chung nữa do ba của em thôi. Bà em dựa vào chuyện ba mẹ em lấy đó là bài học vì không hạp tuổi nhau nên nói em không nên quen anh bạn em nữa trong khi đó tụi em cũng đã tính với nhau sang năm cưới rồi. Em buồn quá luôn lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó tối ngủ cũng nằm mơ thấy nữa. Em đang rất rối bời vì cái chuyện dị đoan này. Em nghĩ rồi được ăn cả ngã về không em cũng không sợ chuyện nghèo khổ hay không nhưng em còn 1 em gái nhỏ năm nay mới học lớp 2 thôi ạ, như dự tính của em cuối năm nay em sẽ về nhà làm việc của gia đình và cũng tiện chăm sóc em gái của mình vì em của em nói đúng ra là sống chung với ba em thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên em muốn em sẽ thay mẹ lo cho nó. Gia đình đáng lẽ là nơi mình nương tựa là chốn quay về của em nhưng em không hiểu sao em chỉ thấy thắt lòng khi trở về đó. Cảm ơn các mẹ, các chị đã cùng ngồi đọc tâm sự dài dòng của em. @};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1