Em xin phép các mẹ, các chị, các bạn được lập topic này. Dạo này em chăm chỉ vào các topic ở CƯỚI HỎI nhà mình, cũng tham khảo được khá nhiều điều hay từ mọi người. Nhưng em chưa thấy topic nào dành cho các bạn chuẩn bị thành cô dâu, nên em mạo muội "khai sổ" nhật ký, để các bạn sắp trở thành cô dâu có thể chia sẻ, tâm sự mọi chuyện xoay quanh Cưới - Hỏi.


Em xin phép được bắt đầu...


...


Hít thật sâu...


Thờ thật chậm...


Hít thật sâu...


Thờ thật chậm...


Hít thật sâu...


Thờ thật chậm...


Hít thật sâu...


Thờ thật chậm...


Bình tĩnh, lúc này mình phải hết sức bình tĩnh. Mình phải làm chủ mọi việc...


"Anh bận lắm, em tự đi một mình đi".


Đấy là câu trả lời thường xuyên của cái lão mà mình sắp gọi là"chồng". Đi xem chăn ga gối, đi xem giường, đi đặt thiếp, và hôm nay là đi chọn váy cưới.


Mình cũng ko muốn ép lão, nhwng tức cái thái độ ko hợp tác ấy. Và lại thêm việc con bạn thân đi công tác, con bạn thân nữa thì mình mới... nghỉ chơi vì phát hiện ra nó là đứa đâm lén sau lưng mình. Xưa nay mình vốn ít thân với con gái, đến lúc này mới thấy khổ. May sao có chị bạn đi cùng. Hai chị em thân in ít nhwng quý nhau, dạo này mình chuẩn bị cưới xin nên nói chuyện với chị ấy nhiều hơn, được chia sẻ kinh nghiệm nhiều. May.


Mình chọn đc 2 váy, một dạng váy ôm sát người (kiểu này mặc lên trông mình chẳng có eo mấy, huhuhu). Một kiểu xòe bồng, trông cute lắm, 2 xì tai khác hẳn nhau.


Hôm nay mình cũng tự đi thuê aó dài rồi, áo màu vàng, thêu hoa và in hình phố cổ :o) mình thuê ở Thiên Vân (256 Khâm Thiên). Nghe giới thiệu là ở đây đẹp mà rẻ, nhưng ra xem thì cũng thấy bt. Hy vọng áo chụp lên sẽ đẹp :-S


Chiều nay mình còn rủ đc 1 bạn đi cùng sắm sanh vài thứ:


1. Thuê một bó hoa hồng màu cam ở Kây Decor - Nguyễn Khắc Cần, giá 180k/ngày (đặt cọc 400). Hức. Mình định mua hoa về tự bó cho rẻ nhưng ko có thời gian đi chọn đồ, mà mình cũng ko rành lắm nên đành thuê. Hoa khá mới, 5 bông nhỏ xiinh, màu độc đáo.


2. Mua được rỏ mây hình rẻ quạt, trên Hàng Chiếu. Vào hàng thứ 1 họ đòi 60k, mặc cả 30k ko đồng ý, giả vời quay đi cũng ko gọi lại, thế là đi luôn. Lia mắt lên thấy còn đúng 1 hàng khác, lên đấy hỏi, mặc cả đc 45k. Khá ưng.


3. Mua được 1 bó hoa phăng-xê, 40k (tự thấy hơi hớ)


4. Mua đc 1 đoi giày cao 9 phân, màu trắng, đơn giản nhẹ nhàng, vừa mặc váy cứoi được, vừa kết hợp quần áo bt đc. (nhưng mình định cưới xong sẽ thanh lý, vì mình chẳng đi cao gót bao giờ =.= khổ thế đấy). Giày mua ở Giày VNXK trên đường Nguyễn Thái Học, 450k.


5. Mua đc 1 đôi mút đệm ngực và 1 quần độn mông :"> mông mình ko phải lép nhwng nó ko được cong /:) mình mặc áo dài lên trông nó hơi bị..."dài lưng" :"> nên cứ đầu tư... hic. Biết là mặc cái đấy ko tốt nhwng chỉ mặc chu[p áo dài và ăn hỏi thôi :o)


6. Mua được một nến song hỷ, một nến bánh cưới (cũng ở Kây) - 35k/cái. Chị em nào muốn đặt làm quà cám ơn cũng hay, nhwng đắt quá :d


7. Mua được gói 10 miếng giữ nhiệt, 200k, freeship. Mình dùng rồi, thấy có nóng nhưng độ tỏa rộng ít lắm, nó chỉ nóng phần miếng dán thôi. Thế thì các em gái Nhật sao diện váy ngắn thoải mái thế nhỉ :-?


Mình đói hoa mắt rồi, giờ đi sang nhà mẹ chồng tuơng lai ăn cơm, tối nay ngủ ở đấy để mai đi trang điểm sớm :-s một thân một mình chuẩn bị nó mệt thế đấy.


Kinh nghiệm đc truyền cho vụ đi chụp ảnh cưới:


1. Mang theo kim chỉ, để khi thay áo cưới nhờ bạn khâu hộ đằng sau thân áo.


2. Mang giày cao gót, mang giày đế bệt/xăng đan dễ xỏ.


3. Mang gương phấn, nhỏ gọn để thỉnh thoảng check lại mặt tiền của mình.


Mình se bổ sung ảnh sau nhé, tìm mãi ko thấy cái card reader đâu cả :-s


Mai mình đi chụp ảnh rồi @};-