Tình hình rất chi là tình hình, thằng em đùng một cái tuyên bố cưới vợ, cưới gấp ( ??? ) đủ hiểu luôn, he he . Cả nhà cập rập chạy ngược chạy xuôi. Nó quay qua thủ thỉ chị nó " nhờ lựa một số đồ cưới "..:| Rốt cuộc là nhận lời giúp đi " lùng " đồ trang sức cho nó tặng em dâu :-< Coi như phụ bố mẹ phần này
Năm ngoài trang sức mình thì mua ở SJC, mẫu mã đẹp và cũng sang, nhưng khi bán ra thì chẳng có lời. Lần này mua thì tính luôn cho thằng em, sau này nó có bán thì cũng lời cho nó mừng :D he he. Hôm qua Chủ Nhật, làm vài vòng chợ An Đông nhưng mẫu mã xấu quá, chẳng đẹp. Ai biết ở tiệm vàng nào bán đồ trang sức đẹp thì bốc phát địa chỉ cho mình với nhá, đi cho nó lẹ chứ mới hôm qua đi một vòng ở An Đông mà ngợp muốn xỉu @@
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1