Tính em vốn hay mơ mộng (con gái Nhân Văn mà), ngay từ nhỏ em đã thích lấy khăn choàng khoát lên người tưởng tượng mình là cô dâu :RaisedEye Em thích chụp ảnh cưới cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển, trên những phiến đá, trên bãi cát trắng, ... :RollingEy: Nhưng em ở TPHCM, để có cuốn album như vậy tệ lắm cũng phải 10tr.


Em lại có 2 cô bạn thân vừa cưới 1 năm.


1 cô thì lười đi xa và sức khỏe kém nên chỉ chụp ở studio và ghép ngoại cảnh vào, toàn bộ chi phí cho cuốn album chỉ mất 3tr8, đơn giản nhưng nhìn nhân vật cũng rất xinh, chỉ có điều nhìn ảnh thì biết ghép ngoại cảnh. Em không thích lắm. Nhưng anh nhà em lại thích.


1 cô đi chụp ngoại cảnh ở rừng cao su, thợ chụp hình là bạn, em cũng đi theo phụ. Rất mệt! Nhưng tính ra chi phí cũng nhiều như: thuê áo cưới, thuê xe đi, thuê người trang điểm, thuê người chỉnh photoshop, đóng album, rửa album và thù lao cho thợ chụp thì cũng ngang ngữa thuê tiệm :RaisedEye


Cả 2 cô bạn (và 2 ông chồng) đều khuyên em nên tiết kiệm cho cái khoản này vì sau ít khi nào mở xem lại. Anh nhà em thì lại bảo: chụp đơn giản thôi, khoản tiền dư ra mình có thể mua máy giặt cho em đỡ cực việc nhà, mua máy lạnh cho em ngủ ngon,... :rolleyes:


Các chị có "cao kiến" gì giúp em với ạ!


1. Chỉ chụp ở studio thôi?


2. Đi ra thành phố nào có biển rồi thuê người chụp ảnh ở đó cho rẻ? (Nhưng có chắc chắn là đẹp không?)


3. Chụp ngoại cảnh lang thang trong Sì Gòn?


4. Đi ra biển rồi nhờ bạn chụp dùm (giống cô bạn thứ 2 ở trên)?


... ... ...