Thật may cho em vì có cô bạn giới thiệu địa chỉ chụp ảnh cưới mới. Chứ ko thì em phát ốm mất, vì lương hai đứa thì có hạn mà bao nhiêu khoản phát sinh nên cứ sợ vụ ảnh ót chắc vỡ mộng...
Hôm em qua cẩm nang cưới ở Thái Hà gì đó, họ cho chụp ảnh cưới trả dần nên tháng này có lương là xuay trả được.
Mà phấn khởi nhất vẫn là việc, bộ ảnh cưới của mình đẹp long lanh. Hôm này mình sẽ post ảnh lên cho các mẹ xem nhé.
Mừng quá nên chia sẻ ý mà
à mà, ngày 15 / 05 này em cưới, các mẹ nhớ chúc mừng em đi nhé...:Laughing: