Hôm qua ngày lễ các chị tặng mẹ chồng cái gì. Nhà em nghĩ trước cả tháng, dò hỏi các nguồn biết bà đang thích cái vòng ngọc trai nên hôm qua em mua tặng bà 1 chiếc gần 10 triệu.


Tưởng bà sẽ thích lắm, ai ngờ mang đến bà bảo:


“Dây này bao tiền? Ngọc trai thật hay nhựa đấy”.


“Có bảo hành hẳn hoi đó mẹ, hàng đảm bảo mua ở chỗ uy tín lắm, mẹ yên tâm”.


“Giá bao nhiêu, hỏi không trả lời, toàn đánh trống lảng đi đâu ấy”.


“Dạ, gần 10 triệu mẹ ạ”.


Bác giúp việc lúc ấy cũng ở đó còn thốt lên:


“Khiếp cô Kiều sang thế, mua tặng bà hẳn cái vòng 10 triệu. Tôi đây chỉ mong con dâu tặng cho bông hồng 10 nghìn thôi mà còn khó đây”.


“Có 10 triệu bạc nhằm nhò gì. Con trai tôi lương tháng tính bằng tiền đô mà cô bủn xỉn tặng bà già đẻ ra nó được cái dây vài triệu thế thôi à”.


Tôi lúc ấy chả biết nói gì, ngượng đỏ mặt, ước gì có cái lỗ lẻ để chui vào cho đỡ ngại.


Để mua được cái vòng đó tôi đã phải tiết kiệm chi tiêu suốt 3 tháng trời mới dám xuống tay.


Ừ thì chồng tôi làm cho công ty nước ngoài, lương cao, trả bằng tiền đô nhưng hiện tại hai vợ chồng vẫn gánh hơn tỉ tiền nợ ngân hàng mua nhà chưa trả được, con thì nhỏ, ăn uống học hành rất tốn kém.


Lấy nhau về bà bảo vợ chồng tôi:


“Tao nuôi nó ăn học đến ngần này rồi giờ hai vợ chồng tự lo mà làm ăn mua nhà gì đó là tùy chúng mày. Tao không giúp được gì đâu, cái nhà này sau chết đi thì để lại cho thằng cả vì nó có trách nhiệm hương khói thờ cúng tổ tiên”.


Vợ chồng tôi xác định vậy rồi nên hết sức tiết kiệm để sớm ổn định nhà cửa, kinh tế còn tập chung lo cho con cái. Thằng cu nhà tôi khó nuôi, nay đau mai ốm, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà nên rất tốn tiền.


Lương của tôi chỉ đủ ăn tiêu sinh hoạt tằn tiện, còn lương của chồng phần lớn để trả nợ nhà, phần nhỏ để tiết kiệm, phòng thân.


Tôi cũng dự định trả hết nợ nhà rồi sẽ tiết kiệm tiền để làm ăn kinh doanh, mình làm chủ mới chủ động thời gian để chăm sóc con cái, rồi tính phương án đẻ đứa thứ 2 nữa.


Mẹ chồng chẳng biết đấy là đâu, cứ trách con dâu keo kẹt, chồng lương cao mà trả hiếu cho mẹ chồng được cái vòng có gần 10 triệu bạc nhằm nhò gì.


Mà hàng tháng tôi vẫn phải biếu tiền ông bà đều đặn 2 triệu/tháng để uống nước ăn quà vặt. Bà chị dâu ở cùng không bao giờ phải cho đồng nào vì lý do:


“Ở cùng chăm sóc ông bà là tốt lắm rồi”.


Chả biết chị ấy chăm sóc ông bà hay ông bà chăm sóc, trông con cho gia đình chị ấy nữa. Cùng là con dâu mà bên trọng bên khinh, nghĩ là ức chế.


Nghĩ mà tủi, mẹ đẻ mình chẳng có gì cũng không chê bai, trách móc câu nào. Mẹ chồng được cái dây chuyền gần 10 triệu mà vẫn chê ỉ ôi, đúng là đời luôn bất công như thế. Mẹ chồng luôn khác mẹ đẻ là như thế.


Chuyện nhà các chị thì thế nào ah, vào chia sẻ cùng cho vui đi ah.